Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phở Cô Hào - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phở Cô Hào - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phở Cô Hào - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phở Cô Hào - Hàng Thiếc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phở Cô Hào - Hàng Thiếc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phở xào bò - 21 Hàng thiếc💋💋💋💋 Quán này đi chục lần mới dc ăn, quán mở muộn chắc 7h-7h30 mới bán ý. Ở đây chuyên phở xào: mềm với giòn với xịt bò😏😏😏 Quán đông nên hơn 10p mới có đồ, ko sao vì c chủ suốt ngày đi wa xjn lỗi vì chờ đồ lâu, mình đi 2ng gọi 1 đĩa mà vẫn tươi cười, dọn sẵn 2c bát lun👌👌👌 Phở xào mềm ăn dai dẻo, ko bị ngấm dầu mỡ, nhìu thịt nhìu rau cải, vị thì đậm đà, ăn ko ngán. Đĩa này 50k no nê đến sáng lun😎😌😉
-
Quán này thì chuẩn kiểu vỉa hè luôn, đến ăn lúc còn sớm các hàng quán xung quanh chưa đóng cửa nên chỗ để xe hơi bí bách, chị chủ quán có nói tầm tối thì chỗ ngồi và để xe thoải mái hơn vì có vỉa hè vắng, nhưng đến sớm có cái lợi là đồ ăn ra nhanh hehe. Mình có gọi thử 1 phở xào, 1 áp chảo, mỗi suất cũng khá đầy đặn. Với phở xào thì phở được xào riêng rồi cho bò xào với rau lên trên ăn vừa miệng, ko bị cứng, còn có mắm pha với dưa bóp bên trong ăn cùng phở nên ko bị ngấy quá. Phở áp chảo chắc lần sau phải ăn lại vì chị chủ bảo sợ bọn mình ăn ngấy nên áp chảo xong cho thêm nước cảm giác ăn như phở nước bình thường. Nhân viên và chủ quán vui vẻ, thân thiện.
-
Quán nằm trên khu phố cổ đúng chất kiểu vỉa hè. Quán mở từ tầm 6h tối đến đêm, hđấy mình đi hơi sớm nên quán vẫn còn vắng. Mình gọi 2 xuất 1 phở áp chảo, 1 phở xào. Phở xào khá ổn, phở được xào với thịt bò và rau khá là vừa miệng. Còn món áp chảo khá là lạ ăn khá giống là phở nước. Chắc chị chủ nghĩ khách ăn không quen nên áp chảo xog cho thêm nước. Khá là ưng về chất lượng món ăn, lần sau có dịp sẽ đến thử món khác của quán.
-
Tình cờ đi ăn quán này với bạn, haha có vẻ mình may mắn hơn rất nhiều bạn review bên dưới khi mà mình qua sớm (khoảng hơn 6h30 thì phải) được ăn luôn, ko phải chờ đợi gì cả. Tụi mình đi 3 người gọi phở áo chảo và phở xào thì có nhận xét thế này. - Phở áp chảo cũng bình thường, ăn được nhưng không thực sự khác biệt, nghe tên áp chảo mình tưởng nó lạ kì thế nào cơ nhưng theo mình nó ko khác phở nước là mấy - Phở xào ngon ko bị ngấm dầu mỡ, ăn rất vừa miệng, nhiều thịt. Cả con phố tưởng chừng khô khan với toàn hàng sắt vụn, nhôm nhựa các thứ mọc thêm đc quán này cũng ngon, các bạn nên thử nhé.
-
Mình tìm bao nhiêu hàng mì xào mà vẫn ko ưng ý, hàng thì xào giòn quá mì ko ngấm rau với thịt, hàng thì nhạt nhẽo, nhưng cuối cùng cũng tìm đc hàng này và hết sức hài lòng. ngay lúc đầu khi mình nói cho cháu mì xào giòn, cô chủ hàng đã bảo giòn quá cũng k ngon đâu cháu ạ, cứ yên tâm để cô làm ngon cho. ưng, vì nói vậy chứng tỏ người bán cực tự tin vào tay nghề của mình. và quả thực là cô ý xào rất ngon. mì giòn nhưng vẫn ngấm. thịt bò nhiều và ngọt, rau đa dạng ko bọ ngấy, rau cải, cần tây, hành tây cà rốt đủ cả, thêm rau mùi và dưa góp ăn kèm nữa. Nói chung 50k hoàn toàn xứng đáng cô bán 6-11pm