Giới thiệu
- Địa chỉ: Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Ẩm Thực - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Ẩm Thực - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Ẩm Thực - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Ẩm Thực - Hàng Buồm
[Tổng hợp] - Ăn vặt Phố Ẩm Thực - Hàng Buồm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chuẩn bị đi biển nên 2 đứa tha lôi nhau đi chợ đêm 😂😂 rẻ thì có rẻ nhưng cũng chả có gì ưng mà mua Khu ăn uống tập trung đông đúc ngon nghẻ là chỗ Hàng Buồm Mình thích ăn tok nhưng tok ở đây ko ngon lắm chắc tại k có tay nghề nhưng đc cái rẻ 10k 1 cốc. Ngoài ra còn kimbap thường và kimbap chiên và chả cá nữa. Thịt xiên ở đây thì có nhiều hàng lắm. Mình chọn quán cũng đông đông ngay chỗ cắt Hàng Buồm vs phố đi bộ 10k 1 xiên
-
Hôm nay lượn lờ chợ đêm. Lại tiện thể làm mấy món ăn vặt cho co không khí tiện lấy ảnh về review luôn 😂 ✔️ Vị trí: có 2 hàng đồ ăn nhanh Hàn Quốc nằm ở gần cuối chợ này thì có 1 hàng ăn siêu chán siêu nhạt nhẽo là hàng có nhân viên mặc đồng phục đỏ. Còn hàng mình ăn này thì ngon lắm, nhân viên k đồng phục. Đi từ phía bờ Hồ vào thì là hàng đầu tiên luôn nha. ✔️ Món ăn: Ở đây có kimbab thường, kimbab chiên, tokbokki và nhiều loại xiên. Mình có gọi xiên gà ăn kèm với ớt xanh và hành tây, cà chua cùng xiên bò cuốn nấm kim châm. Cả 2 loại đều rất ngon, thịt được tẩm ướp đậm đà khá vừa miệng. Đặc biệt có sốt ớt riêng của quán rưới lên, ăn cay cay nóng hổi ngon mà hợp lắm. Còn tokbokki ở đây lần trước mình ăn thấy k ngon lắm vì sốt hơi chua và chưa đúng vị. ✔️ Giá cả: Thực ra khá chém vs 1 vài món. Như 2 xiên mình mua thì gà 20k, bò 15k, tok 20k, kimbab cũng 20k nhé thì thấy bình thường. Cơ mà mấy xiên mực với cá viên bình thường mua 10k 3 xiên thì oqr đây bán 15k 1 xiên á 😨 ✔️ Không gian: Hàng trong chợ mua ăn cho vui chứ k có chỗ ngồi đâu nhé. ✔️ Nhân viên: Nhân viên bận rộn nên k thân thiện nhưng cũng chu đáo nhanh nhẹn nhé.
-
chỗ này chắc là chỗ đông nhất chợ đêm mất, lúc nào đi qua cũng tấp nập bất cả mùa hè hay mùa đông, nóng lạnh gì thì cũng vẫn đông như thường:)) có rất nhiều món để lựa chọn luôn, cá nhân mình ra đây thì hay ăn nhất vẫn là kimbap, xiên gà và xiên chả cá. kimbap chiên hay kimbap thường thì đều được cuốn rất đều tay, nhân đầy đặn, cơm dẻo không nát, ngon hơn khối kimbap được bán trong nhà hàng:)) mỗi tội anh bán hàng cho hơi ít sốt, toàn phải xin thêm:)) xiên gà thì thịt gà rất mềm, không bị bở, có ớt xanh ớt đỏ hành tây các thứ ăn kèm sốt cay cũng ngon lắm nè:)) chả cá thì ăn cho vui miệng chứ cũng bình thường:)) ở đây thì giá rẻ, lựa chọn thì vô số từ đồ mặn cho đến đồ ngọt, hàn việt các thứ blabla:))
-
Cảm giác ăn vặt ở chợ đêm thích lắm. Nhà mình gần đấy cách mấy bước chân đi suốt rồi mà vẫn thích đi. Mỗi lần đi lại khám phá ra bao nhiêu món ý. 👉mát giời nên gọi kimbap chiên 30k giá k rẻ k đắt bth ăn cũng bình thường nốt đc cái sốt cà chua ăn lạ lắm vị k tả đc hay hay. kimbap mới chiên vẫn còn nóng giòn ăn k bị nguội ỉu đâu. 👉kem ống thái lan siêu hot ý. Lúc đi thấy mới làm chưa đông nên chưa ăn đc mà lúc vòng về đã thấy hết veo mấy thùng r. May vớt vát đc 2 cái trà xanh cuối cùng ạ. Có 2 vị trà xanh với sữa dừa th. Vị ăn đc cũng bth thấy lạ nên thử cho biết th. Món này mới nè đi cả chợ thấy có mỗi hàng này bán th.
-
💕Cuối tuần này lại đi chợ đêm- lại khám phá, thử nhiều cái mới. Tuần nào cũng đi mà chưa bao giờ biết chán là gì luôn. Lần nào đi cũng như lần đầu tiên hihii 👉Đầu tiên mình gửi xe rồi ra đi thử ván cân bằng, mới đầu đi hơi sợ, hơi thôi nhé về sau quen rồi phóng vù vù thích vãi ý. Chưa biết đi có người hướng dẫn mình tập lúc nào cảm thấy đc r thì thôi. Giá cũng rẻ chứ k đắt 30 nghìn nửa tiếng và 60 nghìn 1 tiếng. Mình đi tối thứ 7 nên hơi đông. Từ đầu chơi có nửa tiếng thôi nhưng thích quá lại thuê tiếp, chơi cảm giác thời gian trôi nhanh lắm 👉 Chơi xong đi ra bờ hồ ăn kfc, gọi xuất gà new york 3 người 249 nghìn gồm 6 miếng gà 3 cốc nước cỡ đại ý chưa bao giờ nhìn thấy cốc nước to như thế, uống thừa bao nhiêu. 1 xuất khoai nghiền đại 1 salad vừa. Mình thấy có khuyến mãi mua 1 cà phê sữa đá 19 nghìn đc tặng 1 bình nước với mỗi hóa đơn trên 100 nghìn. Mình có order nhưng ăn xong mới lấy để mang đi rất tiện. 👉 Đi chợ đêm mua túi chống nước siêu rẻ luôn ý 30 nghìn. Trên mạng xem thấy toàn 60-80 nghìn rẻ thì cũng 50 ạ. Hôm nay thấy có cái trò xem phim 4D, cũng thấy trong aeon rồi nhưng mình ngồi trên ghế, ở chợ đêm cũng thế nhưng người xem phải đứng. Chắc sợ với thật hay sao mà ngã tứ tung ạ, đứng xem thôi mà cũng chết cả cười. Giá 40 nghìn 1 phim.