Giới thiệu
- Địa chỉ: 95 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt PanGo - Bánh Mì Chảo
[Tổng hợp] - Ăn vặt PanGo - Bánh Mì Chảo
[Tổng hợp] - Ăn vặt PanGo - Bánh Mì Chảo
[Thực đơn] - Ăn vặt PanGo - Bánh Mì Chảo
[Thực đơn] - Ăn vặt PanGo - Bánh Mì Chảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍PanGo 95 Trần Đại Nghĩa. Gần cổng trường Bách Khoa. 🖼 Quán mới tinh luôn. Không gian không rộng lắm nhưng sạch sẽ, chỗ ngồi thoải mái. 📜 Quán có bánh mì chảo và cơm chảo. 🍽 Bánh mì chảo bò PanGo - món đặc biệt của quán. 45k/suất. Vì có bò Mỹ nên hơi đắt. Nhưng chất lượng ok lắm. Có cho sốt riêng của PanGo vào ăn ngon dã man. Thịt bò mềm, thơm. Ngoài ra còn có 1 quả trứng ốp, 1 miếng pate và 1 ít rau. Cơm bò sốt PanGo cũng 45k/suất. Cũng bò Mỹ thơm ngon như vậy. Trộn đều lên ăn thích mê luôn. Thực sự rất ngon. Quán còn có nước hạt é mình rất thích nữa. 👌Nhân viên nhanh nhẹn, thực sự rất ưng mọi thứ của quán luôn.
-
- Không gian: sáng và sạch sẽ, hình vẽ trên tường dễ thương. Tuy ko phải đẹp ngất ngây nhưng đi ăn mà, đồ ăn ngon và sạch quan trọng hơn :D - Nhân viên: Nhanh nhẹn nhiệt tình lắm nha. Mình đến lúc quán đông nên phải chờ xíu nhưng nhòm vào bếp thấy khách order bếp mới làm và làm luôn tay nên mình thấy chờ chút cũng là việc bình thường. Mình chờ 10' có đồ ăn nhưng thấy thế cũng ko phải là lâu. Nhóm m đi 7ng lận ^_^ - Đồ ăn: Ổn lắm nha. Đồ được dọn ra trên chảo nóng, sốt còn sôi xèo xèo luôn ^_^ m gọi bmi chảo gà thì gà làm chín sẵn rồi, chỉ có trứng là mới bỏ vào, ai thích ăn chín thì lật, m thích ăn tái thì để nguyên, ăn vừa nóng mà vẫn tái thật thích í >_< sốt BBQ của gà ngon cực, pate cũng ngon và vừa miệng 😍 Thấy bạn m ăn bò mà thịt bò đc làm chín ngay trên cái chảo luôn hay lắm í 😍 - Giá rổ: cực hợp lý ạ. Gà 39k, bò 45k. So với mấy hãng có tiếng thì rẻ hơn nhiều. So với cơm bình dân thì có nhỉnh hơn chút nhưng đồ ăn ngon và lạ, thịt cũng nhiều nữa nên tính ra ko hề đắt nha :D Nói chung là ưng lắm. Giờ ăn trưa khá là đông, đi sớm chút hoặc muộn chút thì sẽ đc phục vụ nhanh hơn. Tầm 2h đến 4h chiều quán nghỉ.
-
Cuối tháng hết tiền nên chỉ dám ăn mì chảo xá xíu. Bạn nv order thì thân thiện, cười với khách suốt. Bánh mì chảo ra xèo xèo nghe vui tai. Pate ngon lắm luôn. Lần đầu tiên ăn hết pate trong bánh mì chảo. Trứng lòng đào ăn ngậy, mội tội hơi ít sốt nên phải xin thêm. Bánh mì mang ra vẫn nóng và giòn. Quán vẽ hình bánh mì chảo trên tường, nhìn siêu hấp dẫn. K biết quán này có phải bánh mì ngon nâng cấp k nhỉ 😕😕😕 Cá nhân mình thấy ăn ngon hơn bên cột điện quán, mà con sạch sẽ và nv thân thiện hơn. Giá chỉ nhỉnh hơn có 1,2 k thôi
-
Nằm trên đường Trần Đại Nghĩa, giữa 2 trường Bách khoa và xây dựng, quá đẹp cho một vị trí. Mình gọi một phần bánh mì chảo xá xíu vs thêm ly trà đá. Ui, sốt trong chảo như sốt cà chua vậy, không có gì đặc biệt. Đc cái pate ngon gỡ gạc đc hết, ngon quá trời luôn. Bánh mì thì mềm quá, không giòn, nhưng vẫn ăn đc. Thịt xá xíu, khoai chien bình thường, ốp la cũng bình thường, 1/5 lỏng, còn lại chín (lỏng nhưng vẫn chín). Trừ 1đ cho bánh mì và -1đ cho sốt.
-
Mình gọi chảo thường thì có 1 số cảm nhận : đồ ăn không có gì đặc biệt, là đồ nguội sau đó rưới sốt nóng lên. thịt hơi nạc.trứng ổn, pate ổn. bánh mì để từ lâu, nguội, dai và có vị hơi chua.