Giới thiệu
- Địa chỉ: 87 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 13.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 13.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt One One - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt One One - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt One One - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt One One - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt One One - Bánh Mì Doner Kebab
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lại thêm 1 lần nữa ra đaay ăn 🙄 Mà từ đợt quán sửa sang lại, thì đây là lần đầu mình tới ^^ ❤ Quán giờ mới sửa sang lại nên troing sạch sẽ sáng sủa hơn hẳn ^^ Bâyh còn có kê thêm bàn ghế đàng hoàng cho khách ngồi ăn trong nhà nữa ☺️ Bâyh cũng có cả menu với đa dạng thêm các loại đồ uống 😂😂 ❤ Bánh mì thì vẫn vậy và giá thì cũng k bị tăng lên 😂😂 Từ hồi nghỉ học ở Ngoại Giao đến giờ thì đây là 1 trong số ít lần có những cơ hội hiếm hoi đi ăn hàng này 🙂 Chắc sau này k còn dịp quay lại đây ăn nữa zòyy 🖤
-
Bánh mỳ doner ở đây khá ok Có 2 hàng cạnh nhau nhưng quán này to và sạch sẽ hơn quán nhỏ bên cạnh Giá là 15k một bánh mỳ đầy đủ, có thể gọi thêm nước theo combo 1 bánh +1 nước mía hoặc +1 sữa đậu là 20k , mía xay luôn lúc mình uống còn sữa đậu thì đóng cốc bỏ tủ ngoài ra còn trà thái sữa ngô thì giá đắt hơn một xíu Một bánh khá đầy đặn mình hay gọi thêm sốt cà chua thêm vào cho ngon hơn Phục vụ khá nhanh chóng
-
Ngày trước mình rất thích bánh mì ở đây, có lần còn ăn 2 cái liền mới chịu được. Dần dần mình ít ăn hơn vì cảm thấy không còn ngon như trước nữa. Quán khang trang hơn nhưng chất lượng tệ đi. Sau 1 thời gian dài không ăn, hôm nay qua mua bánh thì nhận được 1 cái bánh lèo tèo vài miếng thịt, vị thì chẳng đậm đà, làm nóng chưa đủ, dù lúc ấy vắng khách nhưng nhân viên làm rất hời hợt, không có tâm. Sẽ không bao giờ ăn ở đây nữa.
-
Mình ăn ở đây từ tuần trước, giờ mới sực nhớ ra để review. Vì đi măm măm cũng nhiều, nên sẽ trở thành một foodaholic thật chăm chỉ và trung thực 💕 💕 Về chất lượng dịch vụ: Quán ngay mặt đường, dễ tìm lắm, khang trang, sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình, thân thiện. Chỉ đợi 2-3' là có bánh nóng hổi. Nói chung không có gì để chê về mô hình quán cả. Tuy nhiên nếu bạn đi xe thì hơi vất hơn đấy nhé vì chỗ để xe trên vỉa hè rất bé thôi và đường Chùa Láng thì đông nữa nên không nên đi ăn bằng xe máy tầm trưa nha. 💕 Về giá tiền và độ ngon của bánh: Bánh tam giác bình thường là 15k, có thể gọi thêm đồ uống trong menu nếu ăn ở đó. Giá thì về mặt bằng chung không đắt đâu. Về chất lượng thì cảm nhận cá nhân của mình là salad rau còn nhiều hơn thịt ấy, 1 miếng cắn thì 60% rau, 40% thịt. Kiểu như ăn không quá tệ, nhưng cũng không quá ngon và đậm đà để trở thành khách ruột. Thịt ướp có vẻ hơi nhạt nhòa về hương vị, đó là ý kiến cá nhân của mình. 💕 Mình rất thích Doner Kebab, ăn cũng nhiều nhiều quán nhưng nếu để rate thực lòng chỉ có thể rate One One 6/10 thôi. Mình không có ý dìm quán, mình góp ý chỉ để One One có thể hiểu tâm lí khách hàng, cải thiện hương vị cho phát triển và đông khách hơn thôi nha ^^
-
Lần đầu mình ăn thử là do đứa bạn cùng lớp đi mua cho nên cũng không biết bên trong quán với nhân viên có ổn không. Mình nghĩ chắc anh chị nhân viên tốt vì mấy lần đợi xe bus gần đấy thấy mấy anh đáng yêu lắm. Bánh ngon nè, gia vị cũng vừa phải, hợp túi tiền nữa. Mình mua bánh tam giác nhỏ ý mà ăn no lắm luôn ^^