Giới thiệu
- Địa chỉ: 380 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Tuấn Kiều - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Tuấn Kiều - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Tuấn Kiều - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Tuấn Kiều - Trần Khát Chân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Tuấn Kiều - Trần Khát Chân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn ở đây từ nhiều năm. Từ khi quán vắng tanh đến khi đông đúc, rồi đến lúc các hàng ốc mọc lên như nấm, mọi thứ bão hoà, quán vẫn duy trì được lượng khách nhất định. Món khoai tây chiên ở đây mình thích nhất, giòn tan và thơm thơm. Tuy nhiên, hôm nào gọi vội và giục giã thì khoai non và không ngon bằng. Kinh nghiệm là đừng vội mà hãy dặn họ rán kĩ:). Ốc ở đây cũng ngon và ngậy lắm, chẳng thua kém gì các hàng ở các phố ốc nổi tiếng. Đi với bạn bè, lũ bạn hay gọi mấy con cá bò ăn vừa ngọt vừa bùi, lại ngồi lai rai được. Mình không thích ăn trứng cút ở đây, trứng nhỏ và hay bị hỏng. Nem ăn được nhé:). Ngồi ăn ở đây thỉnh thoảng ( mà thường xuyên ấy ) được nghe nhạc sống, thậm chí mua kẹo còn được ỏrder bài hát nữa:))))
-
Kiểu ngon bổ rẻ í, để mà so sánh thì vẫn không rẻ bằng ở ktx KTQD n m thích nước chấm ốc ở đây hơn, đặc biệt là khoai nhe, ăn "phê" lắm luôn í XD Best Best
-
Những ngày lành lạnh thế này lại lần mò ra quán ốc nóng ý, cứ bị thích mấy đồ ăn vặt kiểu này. Mình có gọi 1 mâm gồm: cút lộn, ngao hấp, sò huyết nướng, ốc luộc. Món nào món nấy đều ngon và nóng hổi. Nước chấm thơm mùi tỏi, ớt, sả, rất chuẩn vị. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, giá cả hợp lý. Nói chung bạn nào thích ốc như mình thì đến ăn thử.
-
Hàng ốc vỉa hè cạnh lẩu ếch. Ngồi bên này ăn ngửi thấy lẩu bên cạnh cũng muốn sang làm 1 nồi quá cơ haha Nước chấm ốc với khẩu vị của mình thấy vẫn chưa tới vị. Đồ ở đây làm được cái nóng hổi,ăn tạm được, chưa fai là hàng ốc mình thích lắm nhưng gần nhà hôm nào thèm ra đây làm bát cũng tiện hehe. Ngồi đây còn nghe hát live free nữa chứ:)) 2 bát ốc nhỏ+10 nem rán+1 khoai tây chiên+1 C2 +2 trà đá hết 150k.
-
Chỉ là một quán ốc vỉa hè thôi nhưng rất ngon, giá dĩ nhiên là giá vỉa hè nên vô cùng hợp túi tiền. Đồ ăn ơr đây mình thấy món nào cũng ngon. Ốc khá béo, nước chấm cũng được thôi chứ chưa phải xuất sắc. Ngao hấp, khoai chiên, nem rán cũng ngon. Lần nào đến ăn cũng phải gọi đủ một lượt. Chỗ để xe rộng rãi, thoải mái. Từ ngày biết quán này mình chán hẳn các quán ốc luộc khác. Mùa lạnh lạnh là cứ phải qua đều đều ^^