Giới thiệu
- Địa chỉ: Cạnh Xưởng Phim, Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
[Thực đơn] - Ăn vặt Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
[Thực đơn] - Ăn vặt Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mát trời đi ăn ốc ngao thôiii _ Đồ ốc ngao ở đây thì không phong phú chỉ có mấy món cơ bản thôi. Mình gọi 1 bát ốc luộc, ngao xào me và cút lộn xào me. Ốc luộc (40k) to bát nhiều ăn kèm với nước chấm siêu ngon, ở đây ấn tượng nhất là bát nước chấm cay cay đúng vị. Ngao xào me(45k) với 10 quả cút lộn xào me(30k) ăn không ấn tượng vì xốt ngọt thôi chứ không có vị chua, có kèm bát nước me chấm nhưng cũng ngọt nên mình chuyển qua chấm ở bát nước chấm ốc. _ Không gian quán ở ngay vỉa hè, là hàng đầu tiền từ ngoài vào ở ngõ xưởng phim, chỗ để xe hơi chật _ Ông bà chủ hiền hiền nhẹ nhàng
-
- Vị trí: cũng không hẳn trung tâm lắm nhưng chỉ cần biết quán trong xưởng phim là thấy ngay vì ngồi ngay đầu tiên. - Giá cả: phù hợp với sinh viên nhé ăn càng đông càng thấy rẻ và thử được nhiều món - Chất lượng: Quán chất lượng tuyệt vời luôn. Mình ăn nem lụi mà thích mê. Nem lụi xong còn kèm với bánh đa, rau sống để cuộn. Nước chấm thì sền sệt ăn cực hợp vị luôn :X - Phục vụ: ở đây phục vụ khá nhanh khá chuyên nghiệp nhé - Không gian: chủ yếu là ngồi ngoài nggox nhưng ngõ ít xe qua lại nên là ok. Nhaats là trời man mát thì cực tuyệt để thưởng thức nem lụi nha :X nemlui
-
Ngõ xưởng phim ở Thuỵ Khuê này có 2 hàng ốc thì cấc bạn nên đi vào hàng thứ 2, hàng ốc Bà Bốn sẽ ngon hơn đó ✔️ Vị trí: các bạn đi đường Thuỵ Khuê, ngõ này bên cạnh vườn hoa, đối diện hàng bánh giò Thuỵ Khuê đó. Đi vào ngõ sẽ thấy ngay 1 hàng ốc. Nhưng đi vào trong nữa sẽ thấy hàng ốc bà Bốn. Hàng này mới đúng nhé ✔️ Món ăn: Mình chỉ gọi ốc bé thôi. Nhưng nhìn hình sẽ thấy ốc bé ở đây cũng khá to rồi ý. Ốc luộc lá chanh thơm lắm. Bê ra nóng bỏng tay luôn. Ốc thì dày thịt và to, bát đầy ụ, ăn ngọt thịt cực. Còn ngao hấp xả thì hơi cay xíu. Nhưng cũng ngon lắm. Ngao con nào cũng béo, thịt ăn chắc với ngọt lắm, nhai sướng mồm luôn. Nước ngao ngọt, mình ăn chấm được mấy miếng đầu, về sau toàn húp ngao vì ngon quá, k cần chấm đâu ý. Bạn mình còn gọi thêm hào sữa nướng mỡ hành nữa nhưng quên chụp. Hào sữa ăn hơi ngấy nhưng nướng mỡ hành cũng được, k đặc biệt lắm nhưng cũng thơm ngon. Bên cạnh là hàng bán các món Huế. Ai đến cũng mê nem lụi Huế ở bên đó ý. Ngon lắm, thơm mùi nem nướng, ăn kèm với rau sống và bánh đa cuốn vừa mềm vừa mỏng. Đặc biệt là nước chấm nem lụi, k phải ớt k đâu, nước chấm đặc biệt và rất hợp. Đảm bảo cực ngon í ✔️ Giá cả: rất rẻ và bình dân ạ. Có chụp lại menu cho các bạn tham khảo trước. Nhưng giá chỉ như ở các khu dân cư bình thường thôi chứ k bị đắt như bên ốc Chị Lệ đâu ạ. À. Nem lụi thì bán theo đĩa 5 chiếc 1 lần nếu gọi sang hàng ốc ăn ✔️ Nhân viên: rất nhiệt tình, lễ phép và phục vụ khách rất nhanh. K ép khách, muốn gọi ít cũng được, đều vui vẻ phục vụ. Nên rất ưng nhân viên ✔️Không gian: Quán chỉ có 1 bàn ngồi ngoài vỉa hè thôi. Còn đâu ngồi trong nhà. Nhưng trong nhà cũng khá thoải mái. Còn nếu muốn ngồi ngoài thì ăn nem lụi ngồi bên quán nem lụi xong gọi ốc sang cũng được.
-
Dễ tìm lắm, ngay đầu ngõ vào xuởng phim. Quán kiểu ngồi ghế nhựa vỉa hè. Ở đây có mấy hàng ốc cơ, lúc nào đi qua cũng thấy đông. Mình ăn ở hàng thứ 2 cũng ko nhớ tên hàng là gì. Ốc tươi, ngon, nước chấm vừa miệng ngao xào me vị chua ngọt của me, thơm mùi sả, nước cốt dừa, khoai lang chiên ăn tàm tạm. Giá cả bình dân, phục vụ cũng được, có nước rửa tay vỏ bưởi, chanh. Mùa đông mà ngồi bên bát ốc nóng hổi thì còn gì bằng.
-
Ăn ở hàng bà Bốn theo mng chỉ. Cảm giác ăn quá bình thường. Ngao xào dừa thì lấy dừa già xào, ko có sự đặc sánh của nước xào. Nước vàng lỏng toẹt :/ Cút lộn xào me 30k được hẳn 1 bát con mà loại bát con các bạn đựng nước chấm màu xanh ý :o Nem rán nhiều bột chiên xù quá. Hàu nướng mỡ hành cũng được. Nem lụi quán bên cạnh ngon, cơ mà 1 cái bánh mì nướng 10k lận @@ Tóm lại thấy mng khen thì vào ăn cho biết, quên chụp ảnh lại, ko thấy rẻ hơn chỗ khác mấy, ko có gì đặc biệt cả.