Giới thiệu
- Địa chỉ: 70 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 60.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm đấy định qua Lak Lak ăn hoa quả dầm vì con bạn cứ kêu thèm, nhưng ra đến nơi thì không thấy bán Định bỏ về nhưng thấy BÊN ĐỐI DIỆN có quán chỉ 25k, con bạn thèm quá nên cũng thử vào ăn xem sao Và mình thấy chất lượng quá tuyệt !!! 25k có 4 loại thạch, hoa quả gồm dưa hấu, kiwi, mít , nho, nhãn, thanh long đỏ, mãng cầu, dưa gang, xoài , cam , dứa, đu đủ, trân châu long nhãn Đặc biệt hơn nữa là có cả sốt xoài, và cái sốt gì đó màu đen đen mình không rõ :)) quên mất không hỏi Đồ rất tươi , mới và sạch, oke lắm các mẹ ạ Gian hàng của anh chủ nho nhỏ be bé xinh xinh thôi, được cái anh cứ vui vẻ luôn miệng ý, hôm đấy đang ốm mà cũng thấy vui lây , he he Quán có cả wifi luôn =)) siêu sịn
-
Mình qua quán lúc tầm 9r tối, quán khá vắng và các khay hoa quả không còn nhiều, mình chọn mấy loại hoa quả mình thích ăn, với lại lúc đó bụng còn no Lúc đưa cốc mấy anh còn hỏi đi hỏi lại "chỉ thế này thôi á?" haha Nói chung mặt 2 anh bán hàng hơi vô cảm, chắc do đã muộn cũng như trời lạnh :)) Hoa quả tươi ngon, mình rất ghét ăn các loại dưa ở mấy hàng hoa quả dầm vì luôn thấy nó ko tươi, nhưng nho, kiwi, dưa ở đây ăn rất ngon Hy vọng đừng tăng giá vì 25k là rất hợp lí, ngon , bổ , rẻ r :))
-
1 cốc tự chọn giá 25k khá hợp lý. Hoa quả phong phú và rất tươi, không như hoa quả dầm sẵn. Thạch ngọt quá ăn không hợp, ăn cũng không phân biệt được mấy loại thạch. Tự múc hoa quả rồi anh chủ cho mấy loại sốt vào. Ngồi ăn ở vỉa hè rộng rãi, thoáng mát nhưng buổi tối không có đèn.
-
Ăn ở đây lần thứ e nờ rồi mà bây giờ mới bít tên quán là Ốc báo :)) Mình ăn mấy chỗ ( lak lak, bon bon, hoa qả xô ,...) nhưng vẫn thích nhất ở đây. Đúng tiêu chí " Ngon, bổ , rẻ" hoa quả tươi ngon, thích nhất là thạch và trân châu ở đây, thạch thì nhiều vị để lựa chọn, vị nào ra vị nấy chứ ko kiểu làm cho có màu còn vị thì giống nhau. Ở đây lượng khách thất thường, hôm thì rõ là đông, 9h đã gần hết đồ, hôm thì đìu hiu ko có ai. Ủng hộ nhiệt tình
-
Hoa quả dầm ăn ở đây rất ưng :))) Chỗ để xe, chỗ ngồi thoải mái. Hoa quả nhiều loại tự chọn và đặc việt thích chân trâu ở đây. Mấy anh bán hàng cũng vui tính thân thiện cực kỳ ^^ Sữa cho vào không quá nhiều, ngọt ngậy vừa đủ. Mê hoa quả dầm chết đc :)))) Lần nào lên phố chơi ăn đồ ngấy ngấy là lại muốn đến. So vs quán hoa quả dầm đối diện (chất lượng tương đương nhau) mà giá quán kia đắt hơn 10k/cốc :)))