Giới thiệu
- Địa chỉ: 130 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc 29
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc 29
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc 29
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc 29
[Món ăn] - Ăn vặt Ốc 29
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nhóm mình đi ăn 3 người, gọi ốc mít xào dừa, ngao hấp, cút lộn xào me, ốc móng tay xào sa tế, 6 nem chua rán, 3 cánh gà chiên mắm, tổng cộng khoảng 376k. Nhìn chung các món ăn ngon, gia giảm vừa miệng, giá cả ko quá đắt.
-
Quán này nằm ngay gần quán vịt Hạnh Béo ấy, ngay gần cầu cót. Khá đông khách, tối khách ra vào liên tục ấy ạ. Ốc khá tươi, ốc to dày. Khoai chiên vừa tới, cút lộn xào me sốt bị hơi ngọt vị đường, mì chính hơi ngang một chút. Ốc xào me dừa cũng hơi ngọt. Nước chấm khá ổn, thơm, cay. Chân gà giòn, vị vừa phải. Nem chua khá ngon. Mình mải ăn nên không chụp hết. Giá cả khá rẻ, bọn mình gọi khá nhiều hết tầm gần 100k/đứa. Quán có 2 tầng, có thể đi từ cửa sau vào nữa. Nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn. Có wifi.
-
Vừa đắt lại ko ngon, ốc nướng lèo tèo quá nửa là thối, mực chiên đc hẳn 5 con queo quắt giá 90k. Và lần đầu tiên đc ăn đĩa miến xào hải sản tệ như thế, miến xào trộn cái j như trứng bở bở nát nát lại còn nhạt nhẽo, giá xào ngập mỡ rắc lên trên kèm vài miếng mực vụn với ít tôm khô teo tóp ... thật sự ko định nghĩa nổi nó là cái j, 60k cho đĩa miến ăn phí mồm phí tiền. Ăn xong thấy hình như mh chưa ăn gì!!!
-
Quán nằm mặt đường, gần với đoạn Cầu cót. Đi qua nhiều lần vào bảo lúc nào ăn thử xem sao, nhân ngày mưa đi ăn mà thất vọng tràn trề 😨. Mình gọi: - Ốc luộc: 8h tối nhưng đã hết ốc to, chỉ còn ốc nhỏ. 30k/bát nhưng chỉ được lèo tèo, còn lại toàn sả với lá chanh. Nước chấm món này phải nói là rất kì cục, nhạt nhạt, lợ lợ, mình phải chế thêm kha khá quất với ớt mới khá hơn một chút. Ốc luộc quan trọng nhất là nước chấm mà ở đây chán vô cùng. - Ngao hấp: Hình như 30k hay 35k gì đó. Cũng ít nốt. Nước hấp ngao cho quá nhiều đường, dứa chín nẫu có mùi. Không có gì đặc sắc. - Hàu nướng mỡ hành: 15k/con. Mình muốn gọi ăn thử 2 con nhưng nv order bảo phải từ 4 con trở lên mới nướng. Ăn tạm được thôi chứ không có gì đậm đà thơm ngon đáng nhớ cho lắm. - Trứng cút lộn xào me: một đĩa bé bé xinh xinh giá 30k, chắc được tầm 10 quả. Đây là món duy nhất mình thấy có vẻ khá khẩm, nước sốt me chua chua ngọt ngọt vừa ăn. Nhưng vẫn thấy quá đắt. Nói chung ăn xong thấy phí tiền vô cùng. Mình chưa thử ốc biển của quán nhưng cũng không có ý định quay lại vì ốc ta còn đắt như thế này lại sẵn hơn, mà chất lượng không ổn thì ốc biển không biết sẽ thế nào. Thấy quán có quảng cáo cả chè sầu với dừa dầm đang hot nhưng mình thấy xung quanh cũng không ai gọi cả :)) Với tầm giá tiền này chắc chắn có nhiều sự lựa chọn hơn xứng đáng hơn. Not highly recommend!!!!