Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 15:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 15:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Oanh Chè - Chè Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Oanh Chè - Chè Các Loại
[Thực đơn] - Ăn vặt Oanh Chè - Chè Các Loại
[Thực đơn] - Ăn vặt Oanh Chè - Chè Các Loại
[Món ăn] - Ăn vặt Oanh Chè - Chè Các Loại
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cùng hôm đi vào ngõ ăn bún mà mình vừa viết review bên trên thì hôm đó có đi sâu hơn chút, ngay dưới sân tập thể ngõ 12 Láng Hạ thấy có quán chè nên tấp vô ăn. Quán khá đông khách, chủ yếu là chị em chúng mình. Đủ các loại chè từ bưới, thái, sầu riêng,... Mình gọi chè bưởi xem chất lượng ra sao. Cô chủ niềm nở bưng ra. Lúc đầu ăn thì thấy bình thường, cùi bưởi to, giòn, ngon, đậu xanh hạt ok, chè sánh mềm. Cơ mà 1 lúc nữa mình ăn phải miếng đậu xanh xay nhuyễn thì ôi thôi, sao mà chua thế, đúng kểu bị hỏng, mình có nhổ ra ngay và nói với chủ quán. Đã vậy được chị bên cạnh cũng gọi chè bưởi giống mình và cũng bảo bị chua giống mình. Chủ quán tím mặt, nhìn có vẻ lo lắng và nói là để cô xem lại nhưng k thấy phản hồi gì nữa cũng k xin lỗi hay gì cả. 15k/bát chè, cũng rẻ nhưng mà không có đáng. Lần sau sẽ k quay lại nữa.
-
Nay ăn bít tết gần đó, cái quán này thì biết trước rồi nên ra mua chè ăn thử. Về đớp đớp mấy thìa mới nhớ ra là quên mất chưa chụp hình :V Địa điểm: đi từ phía thành công ra thì hơi loằng ngoằng, từ sân H7 đi thẳng xuống là thấy. Còn đi từ phía láng hạ thì vô ngõ, đi xuống cái ngõ đầu tiên thì nó ở bên trái. Quán chè thơm phức, cô chủ khá nhiệt tình. Mình mua ba cốc mang về, múc khá nhanh. Không bị dính phốt như bạn phía dưới, chè khá là ok, với mình thì hơi ngọt, nhưng nhìn chung là ăn được. 15k/cốc, giá cả chấp nhận được. Thấy freeship trong vòng 2km, khi nào lười sẽ ở văn phòng gọi ra :D Ngồi ở quán có vẻ khá thoải mái.