Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Nguyễn Thiếp (Đối Diện 4 Nguyễn Thiếp), Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 12:30 - 20:00
- Giá: 25.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 12:30 - 20:00
- Giá: 25.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Tuyết Béo
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Tuyết Béo
[Thực đơn] - Ăn vặt Nộm Tuyết Béo
[Thực đơn] - Ăn vặt Nộm Tuyết Béo
[Thực đơn] - Ăn vặt Nộm Tuyết Béo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm qua lần đầu ăn nộm ở đây. Vì thấy quán bố già giờ đông quá, mà mấy em nhân viên trẻ trẻ ko đc nhanh nhẹn và nhiệt tình cho lắm. nên hôm qua lần đầu mò thử sang bên cô Tuyết ăn. Cũng khá là ngon. Bát nộm đầy đặn, thịt, sụn gân, bò khô,..... ú ú ngập mặt, nước dùng cũng ngon. Nói chung là ngon bổ rẻ. Ghi nhận địa chỉ mới cũng chả kém gì nộm bố già cả. Quán thì rộng rãi thoáng mát, cô chủ dễ tính vui vẻ
-
Quán dễ tìm, đúng chất: Ngon - Bổ - Rẻ. Hôm gì đang lướt FB thì thấy placevietnam chia sẻ nên mình cũng tò mò đi ăn thử. Thực sự cảm thấy rất đáng công và tiền bỏ ra để đi ăn. 1 bát nộm đầy ụ, nhiều thứ mà giá chỉ có 20k rất hợp túi tiền của cả học sinh, sinh viên ( tương ớt khá cay nên khi ăn kèm nộm bạn nào ko ăn được cay ko nên cho quá nhiều ). Đã thế các bác ở quán lại còn rất thân thiện, cởi mở nữa. Nên thật sự mà nói mình rất thích quá này. Nếu các bạn có dịp thì hãy nên thử ghé quán 1 lần ❤❤❤❤❤ Lần đầu review nên hơi lủng củng ạ 😂
-
Lớ ngớ định rẽ vào Hồng Phúc thì rẽ nhầm vào Nguyễn Thiếp, định bụng thôi thì đi tiếp 3/4 vòng nữa khỏi quay lại =))))))))))))) thì nhìn thấy luôn hàng nộm Tuyết Béo, tự dưng thấy thèm thèm nên dừng lại làm một bữa luôn. Quán ở luôn đầu đường Nguyễn Trung Trực, cạnh nộm bố già ấy ợ (hôm đó nộm bố chưa mở cửa nếu ko thì cũng đã vào đấy rồi). Hai quán thực đơn cơ bản là giống nhau, cũng nộm bò nem cuốn bánh bột lọc chim quay, giá cả cũng như nhau. Được cái khá là ưng nước nộm bên này, thật sự là ăn bố già bò thì ngon hơn nhưng nước thì hơi bị ngọt, nước bên này vừa miệng hơn. Nộm còn cho cả tỏi phi vào nữa ăn khá thơm (mỗi tội ăn xong thì phải nhai kẹo bạc hà cho nó đỡ mùi thôi :)). Nem cuốn thì thường thường ko mấy đặc sắc, bánh bột lọc thì nhân nhiều, vỏ dai dai ngon ngon. Chim cút quay thì hổng ăn bao giờ nên ko biết. Đồ uống thì đủ loại ghi trên tường luôn, cốc to tổ bố uống mãi ko hết :)) Quán ko rộng mấy nhưng sạch sẽ mát mẻ. Cô chủ cũng thân thiện chiều khách. Ahihi tóm lại cũng là một địa chỉ đáng đến ạ!
-
Quán này ngay cạnh nộm Bố già nhưng có vẻ đìu hiu hơn. Hôm mình ăn thì cả quán chỉ có 2 vị khách là mình với nhỏ bạn trong khi Nộm bố già thì đã có tới 2 hàng xe xếp ngang 😂😂😂 Vì chưa ăn Nộm bố già nên mình xin phép không so sánh. Về nội dung thì mình thấy có rau củ bào sợi, lá thơn (chắc thế vì mình không phân biệt đc các lá ăn sống), cuống họng, gan, thịt bò... và đặc biệt là có tép tỏi phi. Mình sợ cái đó lắm vì ăn rất đắng, phải ngồi nhặt ra thì mới thưởng thức tiếp đc. Nước nộm chua ngọt ăn rất ngon. Vì hôm đó đã ăn khá nhiều ở Hello Weekend Market rồi nên tụi mình chỉ ăn được 2 đĩa nộm này thôi. Lần sau nhất định sẽ mua Nộm Tuyết béo và Nộm bố già về ăn thử để so sánh độ hot :))))
-
Nằm cạnh nộm bố già , hôm đấy hàng bố già nghỉ bán nên bọn mình vào thử hàg này ăn . Mình chưa ăn nộm bố già nên k so sánh đc 2 hàng vs nhau nhưng mình thấy nộm ở đây khá ngon , vừa miệng lại rẻ nữa , có 20k 1 bát thập cẩm thôi , bột lọc cũng ngon .