Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Bố Già
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Bố Già
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Bố Già
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Bố Già
[Tổng hợp] - Ăn vặt Nộm Bố Già
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được buổi trời nắng đẹp hai con rủ nhau rong ruổi đi chơi với mua đồ thấy nhớ vị lâu không được nếm lại thì thầm rủ nhau qua quán Nộm Bố Già ăn 😂 phải nói hai con chết vì ăn từ Cầu Giấy phi xe lên tận Ba Đình để được thưởng thức (Nộm Bò Khô). Lần nào cũng vậy, tới rõ là sớm quán còn chưa mở đã canh cửa nhà để đợi ăn 2 bát nộm ai kêu háu ăn nên phải ngồi ngoài vỉa hè tới gần 30p quán mới mở cửa đón khách Vô quán liền gọi ngay 2 bát nộm bò khô, tại mị không ăn được tỏi chiên với không thích lá lách nếu kêu anh không cho hai ý vô nộm mang ra là ăn liền 😂 mỗi con ăn xong một bát nhìn nhau tỏ ý gọi thêm 2 bát vậy nữa thế là lại gọi thêm 2 bát + 5 bột lọc. Lần trước ăn quên mất không chụp nên lần này nhớ là chụp ngay một tấm ❤️ Yummy (ngon hờn ý)
-
Lần trước đi ăn thù thấy quán đông quá nên mình ghé quán Tuyết Béo bên cạnh để ăn. Nhưng hôm rồi thèm quá, quyết tâm lên Bố Già ăn thử một lần cho biết tại sao quán lại đông tới vậy :"> Trước đọc placevietnam thấy bảo quán chỉ bán tới 17h mà bữa đó bạn gấu tan làm muộn, 17h15 mới lọ mọ từ Hàng Bông qua, tới nơi thấy Bố vẫn còn bán, mừng húm. Nhìn chung nộm Bố Già với nộm Tuyết Béo khá giống nhau. Điểm đặc biệt hơn có lẽ do bên này có nguyên một miếng bò khô bự chà bá, ăn cay cay ngọt ngọt ngon quên sầu. Lúc đầu mình còn tưởng nhà Bố làm cơ, ai ngờ lúc thanh toán thấy em nó đc cắt từ một túi bóng ra (có vẻ là mua sẵn). Cơ mà ăn rất rất ngon mọi người ạ. Làm mình phải gọi thêm 2 bát nữa. Tuy nhiên mình cảm thấy nước nộm hơi ngọt. Với giá 25k/đĩa nộm đầy ú ụ thế này thì mình nghĩ là quá rẻ so với chất lượng rồi. Sẽ còn ghé lại nhiều nhiều.
-
Vào ngày chủ nhật đẹp trời mà k đi đâu thì thật phí phạm, mình và cô bạn thân thèm ăn nộm mà không biết ăn ở đâu nên đã xem placevietnam và đến đây ăn và thật là bất ngờ khi bát nộm đầy ú ụ chỉ vs giá 20k???? Đồ ăn trộn nộm khá nhiều nào gan, lá lách, dạ dày rồi bì, thịt gân... nhưng thứ mình fall in love nhất là miếng thịt bò khô huhu, ngon lắm í. Nộm ăn thì ngon nhưng mình thấy nước nộm ở đây hoi ngọt một chút, theo mình chua thêm 1 chút sẽ ngon hơn 😝. Ngoài nộm ra còn có chim quay, bánh bột lọc, nem cuốn... lần sau quay lại mình sẽ thử bằng hếtt. 60k cho 3 bát nộm vào 1 buổi chiều chủ nhật thật là hợp lí 😝
-
Nộm ở đây lúc nào cx đầy ú ụ. Một bát chỉ 20k mà đầy đủ lòng, thịt bò, lá lách, gân,... quá rẻ cho một bát nộm chất lượng. Nước nộm ở đây cũng rất ngon, ăn xong có thể húp hết chỗ nc nếu muốn mặc dù hơi mặn 😂😂 Bánh bột lọc k phải món tủ của quán nhg cũng rất ngon, lúc ăn vẫn còn âm ấm Cuốn thì cuốn rất chặt tay, to, nhân nhiều, chấm cùng nc chấm lạc ngon hết ý Nói chung là đây là hàng nộm ngon bậc nhất, rẻ nhất, chất lg nhất HN
-
Nhân dịp lên cơn thèm nộm liền nghĩ ngay đến quán Nộm Bố Già nổi đình đám mà chưa từng thử ăn nên quyết định phí đi ăn ngay dù hơi xa nhà 😂 ấn tượng đầu tiên đúng là có 1 chú ngồi bán hàng trong khi chạy bàn lại là mấy cô :)) mình đi 2 người với lại lần đầu đến nên cũng ko biết gọi thế nào nên cứ order 2 nộm thập cẩm và 5 nem cuốn. Cảm nhận chung là nem cuốn to, nhân đầy đặn, nước chấm vừa vặn. Tiếp đến là đặc sản của quán là món nộm thì đúng thật rất ngon, cái hồn của món này chính là nước dùng thì nước dùng cực vừa miệng, các thành phần trong nộm mình ko am hiểu lắm nên cũng ko biết fai nói sao nhưng chốt lại đây là địa điểm rất đáng quay lại vì giá cả cũng hợp lý :))