Giới thiệu
- Địa chỉ: 12 Ngõ 1 Cổng Đại Học Hà Nội, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 14:00 | 16:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 14:00 | 16:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Hà - Bún Đậu Mẹt
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Hà - Bún Đậu Mẹt
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Hà - Bún Đậu Mẹt
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Hà - Bún Đậu Mẹt
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Hà - Bún Đậu Mẹt
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rất hay ăn ở đây vì phần mắm rất ngon.Mình hay gọi suất đặc biệt giá 35k nhưng no vô cùng nhiều thức ăn. Dồi và nem ở đây khá ngon. Nhân viên nhanh nhẹn phục vụ nhanh nhưng hơi thái độ một tí
-
Trưa học xong nên tìm quán ăn trưa, hàng bún đậu ngay cổng trường nên mình ghé vào. Thấy các bạn review cũng khá ổn Cn nên quán vắng, ngồi trong nhà nên trưa k bị nóng. Nhìn các món bày ở ngoài thì có nem, chả cốm, lòng, thịt chân giò và thịt xá xíu, đoán thế mình gọi bún đậu chả cốm và thịt chân giò 1 mẹt cũng khá đầy đặn, ăn no. Mắm tôm thì hơi chua do hơi nhiều nc quất. Mà nc quất này đc vắt sẵn và nv múc cho Thịt nạc và nhiều. Chả thì đc 1 miếng, k nhiều cốm lắm Giá là 30k
-
Lúc nào đi học qua cũng thấy quán đông khách nên vào ăn thử. Mình với 3 chị nữa gọi 3 suất đầy đủ, mỗi suất 35k mà ăn không hết, 1 suất đầy ụ đủ thịt, nem, dồi,... Thích ăn dồi nhất mà hơi ít :)))
-
hồi học thêm ở đây hay vào đây ăn trưa, mê tít quán này:)) một mẹt đầy đủ có thịt luộc, thịt rán, lòng, dồi, đậu, bún, chả cốm. nhiều phết ăn no căng. thịt rán cả bì nên chỗ bì cứng dã man, ko nhai đc, ăn phải nhằn bì ra. dồi có thể bảo quán chiên lên ăn sẽ dòn và nóng hổi hơn. thịt luộc thái mỏng, dễ ăn, hơi nhiều mỡ đậu chiên mềm nóng hôi hổi lòng thì mình ko ăn nên thường nhường cho bạn, thấy nó bảo ăn cũng ngon:)) chả cốm thì giống chả bt hơn, ko có vị gf của chả cốm:)) mắm tôm hơi mặn, vắt thêm quất là ngon. quán ở cuối ngõ thì phải, có cả ngồi trong nhà và kê bàn ngồi ngồi ngoài, buổi trưa khá đông khách
-
Mình đã đến và không có lần thứ hai =)) Bún được cắt miếng khá to. Trong mẹt có bún, thit chân giò và đậu. Một suất nữa thì bún, chả cốm và đậu. Thịt rất ít, thái mỏng. Chả cốm thì hình như được hai miếng cắt nhỏ ra. Đậu cũng ít, ăn khá giòn. Chừng 25k cho mỗi suất mình thấy như thế là đắt. Đồ ăn nguội. Bát nước chấm bé một cách khủng khiếp. Chấm không vừa miếng bún luôn. Vừa chạm được miếng bún vào là bắn tung toé nước lên rõ ghê. Nhân viên không nhiệt tình lắm, có vẻ mệt mỏi thế nào ấy 😂