Giới thiệu
- Địa chỉ: 305 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 14:00
- Giá: 10.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Ánh - Bún & Bánh Giò
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Ánh - Bún & Bánh Giò
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Ánh - Bún & Bánh Giò
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Ánh - Bún & Bánh Giò
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ngọc Ánh - Bún & Bánh Giò
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn ở đây từ bé òi, quán phải có lịch sử hơn chục chục năm rồi ấy. Hồi xưa ngon hơn nhiềuuu, nhưng bây giờ cũng vẫn ngon :((. Nước mắm đậm đà, ngon dã man luôn ý. Ở đây có thịt miếng, thịt băm và nem. Muốn ăn thịt miếng thì phải ra sớm vì thịt miếng đắt hàng cực ý :((. Hôm đấy mình ra muộn nên phải ăn thịt băm, nhưng cũng vẫn ngon. Có cô ngồi bên cạnh hết thịt băm mà cứ ngúng nguẩy đòi thịt miếng mà chủ quán không có, khổ! :(( Lúc nào thèm bún chả mình cũng chỉ nghĩ đến quán nè đầu tiên thui
-
Quán tủ của mình, cực kỳ bồ kết vì địa điểm dễ tìm, giá cả phải chăng. Quán chỉ mở tầm chiều muộn và hết bánh rất nhanh. Giò chả ở đây rất ngon và cũng do nhà làm. Bánh giò không 10k, thêm chả cốm, giò lụa, giò bò, chả quế đồng giá 5k hết luôn. Bánh tuy 10k nhưng nhân chất lượng, ko nhiều ú ụ nhưng thơm và ko bở. Chị chủ niềm nở nhiệt tình, quán xá sạch sẽ nữa. Nói chung là rất recommend mn đến đây ăn <3
-
Quán bún quá mình siêu ưng luôn,nằm ngay đầu ngã tư Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng- Ô Chợ Dừa-Tôn Đức Thắng ở chả băm nhiều hơn hẳn các quán khác, một suất khá đầy đặn. Nhược điểm của quán là khá bé,chật chội,bàn ghế được ít. Quán chỉ mở ở tầm trưa với đầu chiều,rất nhanh hết. Mình mấy lần đầu chiều mới đi mà hết rồi huhu. Một đặc điểm nếu khó tìm đường là quán bún chả biển hiệu bị mờ đi,nhưng mọi người đi trên đường sẽ dễ tìm ra bởi mùi chả nướng thơm lừng thôi hehe. 1 suất như hình là 30k, một quán bún chả đáng thử nghen.
-
Cảm tưởng như ở đây không nhon như hồi xưa nữa. Thịt viên luôn là điểm yếu ở đây, một bát siêu nhiều thịt viên nhưng mình thấy cứ nhạt nhạt ý. Lần nào ăn cũng thế hay do bản chất là nó thể nhỉ haha. Bây giờ đến quán có thể lên tầng 2 ăn nếu không có chỗ nữa rồi. Quán vẫn đông lắm, lúc nào cũng tấp nập khách. Mấy gì bán hàng cũng dễ tính . Quán chỉ bán buổi trưa chiều là bún chả thôi. Lần sau chắc mình k quay lại đây nữa huhu
-
Cuối cùng quán ruột cũng placevietnam ạ 😂 Nhà mình ăn ở đây từ lâu lắm rồi ý. Từ hồi mình tiểu học đến tận bây giờ, cũng phải mười mấy năm rồi. Ngày trước đường Xã Đàn chưa mở, quán trong ngõ bé hẹp mà vẫn tấp nập người mua. Giờ tự dưng có mặt tiền phố lớn nên càng hút khách. Mình ăn ở đây quen rồi, nhất là cái vị của nước dùng ý, đậm đà thơm thơm chứ không như nhiều nơi khác bị nhạt nhạt kiểu gì ý. Thịt cũng nêm nếm rất vừa, nhiều hành khô thơm ơi là thơm, lại còn được viên chắc tay nữa. Bún chả mở bán từ 10 rưỡi nhé. Đến sớm quá quán chưa bán lại mất công. Nên đến tầm từ 10 rưỡi đến 11h. Chứ tầm 12h max đông, quán lại bé, có mỗi 3-4 người làm thôi nên chờ sốt ruột lắm. Giá 30k/suất ạ. Ngoài ra có cả bún nem nữa. Nhưng mình chưa ăn bao giờ nên cũng không rõ giá.