Giới thiệu
- Địa chỉ: 211 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
mình ăn ở đây lần này lần thứ 4,lần đầu đi qua quán tính vô ăn thử, ko ngờ nghiện luôn :3..quán vỉa hè nhưng bàn ghế bát đũa khá sạch sẽ..mình thích ăn mỳ chan nên chỉ thích đến đây ăn mỳ chan vì nước dùng ở đây rất ngon..phục vụ nhanh..30k/bat, gọi thêm bát rau chần là 35k. mình thấy giá khá rẻ và hợp lý..sẽ còn quay lại nhiều ^^
-
Mình cũng đi qua con phố ẩm thực của quận Long Biên này mấy lần, lúc nào cũng thấy có vài khách, dù là mấy giờ. Và cuối cùng mình cũng đến ăn và thấy khá thích Quán ko chỉ có mỗi dãy bàn chỗ bán hàng mà cả nhà 213 nữa, nhiều chỗ ngồi, chắc bthg đông khách lắm Mình gọi mì vằn thắn trộn vì mình thích ăn trộn hơn, bạn mình gọi mì nước Mì hơi nhũn, có thể do trần hơi quá tay nhưng mà mì trộn đậm vừa miệng ngon nhất là thịt xá xíu. Trong những chỗ mình ăn thì ở đây xá xíu là tuyệt nhất, tẩm ướp đậm đà, lại còn nhiều nữa ^ ^ Mì nước vẫn là mì hơi nhũn nhưng ăn khá được, có đủ thứ 2 bát tổng cộng là 75k, mình cũng chả hỏi bát nào rẻ hơn =))) Giá cả bình thường ăn ổn Làm đồ khá nhanh
-
Địa điểm: quán nằm ngay trên mặt phố Ngọc Lâm. Đối diện với hàng xôi Hồng và gà Thắng xoăn cũng rất nôi tiếng. Phố Ngọc Lâm thì nổi tiếng là phố ẩm thực nhiều món siêu ngon rồi. Về chất lượng và độ đầy đặn của tô mỳ ở đây thì k còn j để bàn cãi. Mỳ nước 35k, mỳ trộn 40k. Bát mỳ vô cùng đầy đặn. Đảm bảo ăn xong no lắm luôn ạ. Mình rất thích nước dùng ở đây. Ngon đến nỗi chỉ cần uống nước với mỳ thôi khỏi cần thịt luôn í 😂😂. Mỳ nước với mỳ khô mỗi loại ngon 1 kiểu. Riêng với mỳ khô ng ta sẽ hỏi bạn thích mỳ trộn trắng hay vàng. Với riêng bản thân mình và đa số những ng khác đều chọn mỳ trắng. Vì ăn nó hợp và ngon hơn khi trộn. Về phục vụ thì ở đaay phục vụ khá nhanh. Tuy là quán lề đường nhưng bàn ghế và mọi thứ đều luôn rất sạch sẽ. Thường thì 1 bát mỳ nước mình ăn sẽ bao gồm 1 chiếc sủi cảo, 3 viên há cảo, 1 nửa quả trứng, 1 miếng bóng bì, 1-2 miếng gan. Mà gan ở đây mềm lắm nhé. Không khô chút nào. Con tôm thì tuỳ hôm thấy có. Và cả thịt quay khá nhiều, có rau cải cúc và hẹ. Một bát mỳ đầy đặn như thế thì với giá 35k mà đi so với bún phở thì quá rẻ hơn rồi 😂😂
-
🌸 Hôm đấy lang thang khá muộn r , 9h mà vẫn chưa ăn gì nên tiện đường đi qua thấy quán còn mở nên vào ăn thử . 🌸 Quán nằm ngay mặt đường Ngọc lâm khá dễ tìm . Không gian tương đối rộng , ngồi vỉa hè và cả trong nhà . Lúc mình đến cũng khá muộn r nhưng vẫn đông khách . 🌸 Nhân viên phục vụ nhanh , đồ lên nhanh chứ k phải đợi lâu . 🌸 Một bát mì nước đầy đủ là 35k , nhìn thì thấy ít nhưng ăn thì no căng . Mình gọi bát nhiều hành thì đúng là cho nhiều thật :))) phủ kín mặt bát luôn , bát đầy đủ có nửa quả trứng , 3 viên há cảo , 5-6 miếng xá xíu , 1 sủi cảo , 1 miếng bóng và 1-2 miếng gan . Há cảo chín vừa nên k bị nát , gan mềm , đặc biệt nước dùng rất ngon , trong và ngọt thanh thanh .
-
Quán tủ của mình từ thời học sinh. Giờ mới review cho quán. Quán này rất nổi khu Ngọc Lâm nha, ngồi vỉa hè nhưng khách gần như lúc nào cũng đông nườm nượp. Đồ ăn thì miễn chê rồi, ngon lắm, mì trộn có thịt quay ướp rất ngon, nhiều thịt, nước trộn ngon, nước canh ngon ngọt, có 2 miếng sủi cảo ăn ngon lắm nha 😘😘😘. Ăn vài nơi thì cuối cùng cũng trung thành với vằn thằn, hủ tíu ở đây thôi 😘😘😘 Ảnh chụp lúc tối nên không rõ mấy. Huhu