Giới thiệu
- Địa chỉ: 91 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 18:30 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 18:30 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mập Còi Quán - Võ Thị Sáu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mập Còi Quán - Võ Thị Sáu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mập Còi Quán - Võ Thị Sáu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mập Còi Quán - Võ Thị Sáu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Mập Còi Quán - Võ Thị Sáu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đây là hôm mình ăn buffet 90k vào hôm thứ 4 ở Võ Thị Sáu. Thực đơn thì đa dạng vô cùng: sườn, bò cuốn kim chi, da ếch, lòng, mực, nầm, gà, bánh mì mật ong, đậu bắp..được xếp vào đĩa đặt ở bàn chính giữa. Mọi người tha hồ lấy, lấy bao nhiêu và lấy bao lâu cũng được, giá cũng chỉ 90k. Thịt tẩm ướp đậm đà, nướng lên thơm phức, trà đá cũng 15k 1 âu tha hồ uống. Mình thích ăn nhất giòn lai rai ăn lạ mà sần sật, giòn. Bánh mì nhiều mật ong ngọt lịm. Mỗi tội ngồi ăn mà khói nghi ngút nhưng được cái ngồi quán rộng ngoài trời nên cũng đỡ.
-
Đúng là không nên coi thường mấy quán ăn vỉa hè nhé :) :) :) . Đơn giản nhưng không hề giản đơn luôn ạ . Đi ăn thì thích nhất là ngồi chỗ nào thoáng mát nói chuyện thỏa mái mà không phải lo giữ ý người này nhìn người kia liếc :3 :3 :3 . Quán ngoài vỉa hè thôi nhưng đông khách dã man mới đi gần thôi mùi mực nướng thịt nướng đã thơm nức mũi rồi :D :D :D . Đồ do mình tự nướng thích kiểu gì cũng được phục vụ bàn cũng nhiệt tình quán rất ok nhé
-
Vị trí: quán nằm ở mặt phố Võ Thị Sáu luôn. Lúc nào đi qua cũng thấy khói mịt mù. Giá cả: nhìn chung là ok. Nhưng nhiều món hơi bị bựa. Ví dụ như bò cuốn giòn giòn, có miếng bò mỏng dính bên ngoài cuốn nấm kim châm khá dày, 1 đĩa có mấy cuộn mà 60k @@ quá bựa Chất lượng: nhìn chung là ngon, tẩm ướp vừa miệng. Cái combo có sẵn cho rau củ ít quá @@ được lèo tèo vào thứ. Dịch vụ: nhân viên cũng nhanh nhẹn. Không gian: rộng rãi, hợp ăn nướng, có bố trí quạt cạc thứ cho thoáng. Mỗi tội sân ướt, cảm giác không thoảng mái lúc vào
-
Quán nằm ngay trên phố Võ Thị Sáu nơi hội tụ các quán ăn, đồ nướng vỉa hè. Mặc dù có khá nhiều số nhà 91 nhưng bạn có thể tìm thấy ngay vì quán khá to, rộng, không gian mở, khói nghi ngút, chỗ để xe hai bên đường rộng rãi. Bufet chỉ diễn ra vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Nếu bỏ lỡ có thể ăn các suất combo ưu đaix khác giá từ 195k. Buffet phải gọi là xả láng luôn. Ở giữa quán có sạp đồ ăn, khách tự đến lấy, gắp vào đĩa mang về nướng thoải mái. Đồ đa dạng, tẩm ngon, ăn mãi không chán. Nhân viên viên nhanh nhẹn.
-
Hình như tháng 12 buffet có mỗi thứ 3 thì phải. Vẫn 100k/ng. Tốt nhất nếu đi ăn ngày này nên đi sớm từ đầu h luôn, tầm 6r, lúc đấy đồ ăn mới mẻ đầu vẫn đầy, các món không bị hết, và chưa đông khách nên sẽ không bị khói từ tứ phía toả vào. Ngay trên phố này cũng có quán Hùng béo cũng có triển khai buffet vào t2,t4, nhưng mình thích ăn ở mập còi này hơn, vì ngồi ngoài trời, k bị bí khói như bên kia và hình thức để sẵn đồ bên ngoài như này khách lấy đồ sẽ tiện hơn. Lúc mới đến thì sân hơi ướt nên có cảm giác bẩn, hơi khó chịu, chắc vì ban ngày rửa xe, ngồi 1 lúc khô hết thì k sao. Nhân viên phục vụ cũng nhanh, thay vỉ hay thêm than đều nhanh. Đồ tẩm ướp thì mình thấy hơi mặn, k cần chấm luôn, nhưng vẫn thấy bạn bè chấm đều đều nên chắc do khẩu vị từng ng thôi. Món ăn có lạp sưởng tươi là mẻ đầu hết xong k thấy ra nữa 🙄