Giới thiệu
- Địa chỉ: 243 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa mới xem comment của bạn đằng trước thì mới quyết định đi ăn dù đường xá xa xôi vì giá rẻ. Bạn í comment buổi chiều là 10k/bát mà đến 6h tối mình đi ăn đã là 15k/bát rồi. Món này khá lạ, nhưng k rõ giá cả. M ăn 2 bát bột lọc, 2 chè đỗ đen là hết 50k. Chắc là 15k/ bát bột lọc. 10k/ chè đỗ đen. Như vậy là giá k rẻ cho lắm.
-
Bánh bột lọc chan ở đây tuy không nhiều nhân bằng nhưng có lớp vỏ dai hơn, rau ăn kèm cũng được thay bằng lá mùi nên có vị thơm, bánh được chan nước mắm chua, cay, mặn, ngọt với vị chua của dấm bông, vị cay của quả ớt đỏ, vị mặn của nước mắm ngon và vị ngọt của đường. Nước mắm được đun ấm ấm. Bánh gồm tôm, thịt, mộc nhĩ, hành lá được bao bọc bởi một lớp bột trong suốt dai dai nhìn rất đẹp mắt và ngon. Quán tuy là quán vỉa hè nhưng trông khá là sạch sẽ nhé.
-
Trời mưa phùn, gió lạnh, lúc mình đến ăn là tầm 6h tối, ngồi ăn tất cả mọi thứ và ra về lúc cô ý cũng nghỉ Mình đến ăn mẻ bánh cuối cùng của ngày, 1 ngày cô bán phải hơn 20 âu như thế kia bánh bột lọc. Bánh ở đây ko nhiều nhân, bé bé nhưng vỏ dai ngon, 1 bát tầm 7-8 cái giá 15k khá là nhiều luôn đó, ăn hoài không ngán vì nước chan là nước mắm pha nhạt nhạt đun ấm. Ăn mê lắm nên đông khách cũng dễ hiểu. Mở hàng từ 2h và muộn nhất 7h đóng cửa, hết sớm đóng sớm. Cô bán hàng còn kể là có lúc đông khách quá cô phải bảo hết bánh rồi để mng đi cơ =))) Ăn bánh bột lọc hơi no no nhưng vì nhìn nồi chè hấp dẫn quá lại còn có trân châu - món yêu thích của mình, nên mình phải gọi bằg đc 1 bát 2 người ăn chung. Đây là lần đầu tiên mình ăn chè đỗ đen nóng và mình thấy ngon. Chè ngọt vừa vừa khá thanh, bình thường mình không thích đỗ đen mà ăn chè này thấy thích. Ăn với trân châu kiểu quá hay luôn ấy Quán có vị trí khá dễ tìm nhưng mỗi tội chỗ ngồi hơi bé thôi chứ ăn thì mê, qua Ngọc Lâm phải ăn
-
Quán ở khu Long Biên, xa nhà quá nhưng mà nghe mọi người bảo ngon nên cũng chạy đi ăn :)) Lúc mình đến chả thấy quán đâu cả, tưởng phải quay về đói meo nhưng đi lượn lượn quanh khu ấy tầm 3h quay lại thì thấy cô bán rồi :3 Quán vỉa hè ở trong ngõ nhưng chỗ ngồi cũng đàng hoàng, được khoảng 3-4 bàn gì đó. Một bát bánh bột lọc 15k mà ăn no cực luôn :p Có hai loại bánh: một nhân tôm, một nhân thịt. Mình thấy bánh nhân tôm ngon hơn, bánh nhân thịt ăn cứ như thế nào ấy :p Cô có cho thêm nhiều rau mùi nên ăn thích lắm.
-
Quán bánh bột lọc chan nước yêu thích của mình ở khu Ngọc Lâm, hix hơi xa trung tâm quá :p Quán bán trong ngõ nhưng bàn ghế sạch sẽ, cô bán hàng thân thiện, nhiệt tình. Hôm trước qua đây không ăn bánh bột lọc mà ăn bát chè đậu đỏ nóng, thích dã man, nhất là trời lạnh lạnh như thế này. Chè quánh, sền sệt, màu đỏ rất đẹp. Cô còn để topping lạc và dừa nạo nữa. Giá rất rẻ nếu so với chất lượng. Chắc chắn mình sẽ còn quay lại rất nhiều lần nữa để ăn bánh bột lọc với cả chè đậu đỏ :3