Giới thiệu
- Địa chỉ: 112 D3, Ngõ 4C Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lương tâm quán 😈 ⭐️ Quán dành cho dân học sinh sinh viên nên giá cả luôn luôn vừa tầm với túi tiền :) Ắt hẳn chắc ai cũng biết đến thai hạnh huy mai hay là lương tâm quán rùi 😂 ( cùng một chủ cả ) 😈 ⭐️ Mình thì hôm nào đi học về muộn phát toàn rẽ vào đây mua nui xào bò về nhà ăn :)) toàn mua mag về thui chứ đi một minh vào đây ăn ngại lắm =))) Một suất như này là vừa tầm với sức ăn con gái như mình, đủ no và cảm thấy ngon vừa miệng lun ❤️
-
Quán nằm trong list quán ăn xế của hội chị e văn phòng, vị trí quán cũng không xa công ty lắm, gọi ship về nhanh nhẹn đúng giờ. Menu quán có kha khá món ăn vặt như nem chua rán, phô mai que.. toàn mấy món vặt quen thuộc. team mình có gọi nem chua rán, phố mai que, hồ lô, cơm cuốn, nhìn chung thì chất lượng nằm ở mức trung bình, nem hơi nguội và ngấm mỡ chút, phô mai cũng bị nguồi, ăn ko còn mềm nữa, cơm cuốn có phần cơm dẻo, nhân hơi ít, nhìn thấy nhiều cơm hơn =)) Giá cả thì bình thường.
-
Thề là mình rất ít khi ăn mấy đồ ăn vặt khu này nhé, biết rằng là đa dạng phong phú với rẻ nhưng chủ yếu do 1 lần mua kimbap chiên quá dở và ngán ở 1 quán gì gì trong khu đó nên về sau mình chả mua gì ở đó nữa. Bữa nay lại là ăn vặt chiều nên cũng xí sớn ăn cùng mọi người, May mà ko lần này gỡ gạc lại chút. Nem chua rán hơi ngấm dầu nên ngán, phomai quen bình thgm kimbap thì ít nhân nhưng đc phần cơm bên trong rất dẻo nên ăn cũng ngon phết nhé! giá cả, đa phần 20 -30k ji đó thôi ạ
-
Lương tâm quán - Đặng văn ngữ 😊 ⭐️ Gọi ship về nhà ăn cho những ngày chả biết ăn gì 🙄🙄 Quanh đi quẩn lại thì cái menu của thái hạnh huy mai và lương tâm quan vẫn thế, chả có j thay đổi cả 😌 nên vân chỉ goi mỳ ý bò băm và nui thui hic ⭐️ Cứ dễ ăn thì ăn mây đồ ơ đây thấy cũng dc, giá cả ok ma chất lượng cũng tạm ổn ☺️ Mỳ ỳ bò băm sốt nhiều, bò băm nhiều, ăn một suất là no. Nui bò khô cũng ôk Giá cả tầm 20-25-30
-
Gimbab chiên, nhân hơi ít. Mantu chiên, nhân hình như toàn khoai sắn gì không à, nhưng mà như vậy ăn nó mới đỡ bị ngán so với nhân thịt. Thực sự thì mình không biết mantu là cái gì nên order về ăn thử thôi, thấy nó cũng giống bánh gối nhỉ :v Tok lắc phô mai, cũng cứng và dai như mọi chỗ khác thôi. Sữa tươi chiên, eo ơi ngon lắm ý, béo béo, ngọt ngọt. Ăn thích cực, cỡ mà thích đồ béo như mình nữa thì ăn mãi không ngán luôn ý. Rồi, đặt 4 món về thấy có mỗi 1 món ngon, 3 món kia cũng phải ráng ráng lắm mới gần hết 1 suất.