Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 399 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này ở gần đoạn cổng chính Học viện Nông Nghiệp, mới mở thôi nhưng cũng có khá nhiều khách đến ăn rồi. Nghe a chủ nói thì quán là cơ sở 2 của quán ở Mai Hắc Đế. Các món ăn vătj của quán khá đa dạng, tất cả dc đặt vào 1 chiếc mẹt nhỏ, lót lá chuối nhìn khá hay mà sạch sẽ. Mình khá ấn tượng với món tok nhân phô mai, vỏ ngoài ăn mềm dai, nhân phô mai ăn thơm thơm. Món khoai lệ phố với nem chua rán ăn ngon, mình đánh giá là ngon hơn nhiều quán khác mình đã từng ăn. Có mấy món cá viên chiên hay hô lô xiên thì mình chưa thấy ấn tượng lắm. Quán này là khách đến a chủ mới làm từ đầu nên là có thể sẽ phải đợi 1 chút nhé các bạn. Giá ăn vặt ở đây là tầm 40-50k / 1 người nhé các bạn, ăn no đc luôn ấy.
-
Quán ở trong ngõ nhưng xe cộ để thoải mái. Mới đầu ko biết quán ở đâu phải gọi điện hỏi chủ quán! @@ hóa ra ngay trước mặt chứ ko đến nỗi khó tìm lắm. Đồ ăn ngon. Đồ uống thấy được giới thiệu mới có thêm món Sữa tươi trân châu đường đen. Nghe món này cũng ngại thử do review trên mạng ko ổn lắm! cơ mà giá ở đây có 25k/cốc, ko đắt nên cũng thử xem sao! :) kết quả trên cả mong đợi! :)) quán nhỏ mà thấy chủ quán dùng hẳn sữa tươi thanh trùng (xịn hơn sữa tiệt trùng) và đường đen thấy bảo là đường Hàn Quốc, h mua phải đến 90, 100k/kg lận! Vị thanh mát, ko bị ngọt đậm, ngọt khé. Trân châu thì mềm dẻo dai thôi rồi, hơn hẳn trân châu ở những chỗ khác mình đã thử! :) bạn mình có thử thêm món trà xanh Kiwi và Táo, uống cũng khá hay ho! nó thơm và có vị trà rõ ràng chứ ko phải có mỗi vị siro kiwi đâu! :)) món này ở ngoài người ta thêm mấy lát kiwi vào và đổ vào cái cốc xịn xịn bán 40,50k ngay! mà ở đây bán có 15k thôi ý!!! @@ :))) 3 người làm 1 mẹt combo 3 140k, đồ uống hết 55k cho 1 cốc sữa tươi và 2 cốc trà vị kiwi và trà vị táo. Tổng thiệt hại chưa đến 200k mà no căng rún! :) quá là ưng cái bụng luôn!