Giới thiệu
- Địa chỉ: 151 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Website: //www.kingbread.vn
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 39.000 ₫
- Website: //www.kingbread.vn
- Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
- Giá: 6.000 ₫ - 39.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt King Bread - Trung Kính
[Tổng hợp] - Ăn vặt King Bread - Trung Kính
[Tổng hợp] - Ăn vặt King Bread - Trung Kính
[Tổng hợp] - Ăn vặt King Bread - Trung Kính
[Tổng hợp] - Ăn vặt King Bread - Trung Kính
Vị trí
Đánh giá
-
-
💫Vị trí: Mặt đường Trung Kính, cùng phía trường Đại học Phương Đông, gần ngã tư Vũ Phạm Hàm - Mạc Thái Tông. 💫Không gian: Nhỏ, quán mới nên trông khá sạch sẽ. Order và chế biến trong nhà, có 1 ghế dài cho khách ngồi, bên cạnh đó có ngồi ở vỉa hè nữa. 💫Nhân viên: Số lượng khá đông tầm 5-6 người, nhân viên khá thân thiện nhưng không được vui vẻ niềm nở lắm, làm bánh khá nhanh. 💫Món ăn + giá cả: Bánh gồm 6 loại: bánh mì kẹp giò, kẹp chả, xá xíu, gà sốt phi lê đặc biệt, bò sốt phi lê đặc biệt và bánh mì King Bread. Khai trương có chương trình Mua 1 tặng 1 đó là: mua 1 bánh tặng 1 bánh cùng giá hoặc tặng 1 nước. Mình gọi 1 bánh mì bò sốt phi lê đặc biệt tặng 1 bánh mì King Bread đồng giá 39k. - Dáng bánh nhỏ, mình mua mang về nhưng lại có việc đi khá xa nên lúc lấy bánh ra ăn thì đã nguội hết, tuy nhiên bánh lại không bị dai mà ăn vẫn khá là thích. - Bò sốt nhạt nhẽo vô cùng, người ăn nhạt còn cảm thấy nhạt luôn ấy, không có vị gì cả, mà không hiểu "sốt phi lê đặc biệt" nó ở chỗ nào!? - Bánh mì King Bread thì có vị mặn hơn được chút, bao gồm: 2 lát giò + 2 lát chả mỏng dính + dưa chuột + rau thơm, và giá niêm yết là 39k cho chiếc bánh này 😲😲😲(có thể xem dưới hình). Không hiểu sao có thể để mức giá 39k cho 1 chiếc bánh mì với số lượng và chất lượng như thế luôn, bánh mì bò với giá đó thì mình còn hiểu được nhưng chiếc này thì mình chịu thua luôn rồi. May mà mua 1 tặng 1, chứ nếu không biết mà mua riêng 1 chiếc đấy chắc tiếc đứt ruột quá!!!!! -_- - Phần tương ớt, tương cà và sốt trong bánh. Tương ớt không có tý vị cay nào luôn. Do n.y mình không ăn được cay nên khi gọi đồ thường bảo không cho ớt nhưng lần này lại quên mất, và cảm nhận của n.y mình khi ăn là không có tý vị cay nào, tương cà và sốt cũng chẳng thấy mấy luôn dù lúc nhân viên làm đồ mình thấy đổ rất nhiều vào mà!? Cảm nhận sau khi ăn cái bánh là Nhạt nhẽo vô cùng!!!!! À quán này không xếp vào mục ăn vặt/vỉa hè được đâu.
-
Bánh mì khá ngon, vỏ giòn, nhân bên trong đầy và thơm cực . Sáng mk ăn 1 cái này cx no, nhưng đc tầm 2 tiếng sau là đói rồi