Giới thiệu
- Địa chỉ: 22A13 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Occhi - Chè Thái Lan
[Tổng hợp] - Ăn vặt Occhi - Chè Thái Lan
[Tổng hợp] - Ăn vặt Occhi - Chè Thái Lan
[Tổng hợp] - Ăn vặt Occhi - Chè Thái Lan
[Tổng hợp] - Ăn vặt Occhi - Chè Thái Lan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán chè nhỏ nằm trên đường Nguyễn quý đức , quán chỉ khoảng có tầm 8 bàn 4 người . Quán cũng có mặt được gần 4 năm rồi . Chè ở đây ăn tạm được , giá cả phải chăng . Chỗ để xem của quán cũng hơi nhỏ !
-
Các món ở quán này khá ngon, kem xôi và chè thái lan làm chuẩn vị thái truyền thống, ngọt vừa phải, sạch sẽ... Giá phải chăng 13 - 16k
-
Quán này ngay gần nhà mình nên thi thoảng cũng ra đây đánh chén mấy món ăn vặt. Chè ở đây cũng khá ổn, mọi người đến ăn đông phết đấy...nhiều vị...bày trong mấy hũ kiểu Thái nữa nên trông cũng hay hay. Bữa nay chủ yếu mình ra ăn bánh tráng trộn ạ!đang cơn thèm nên thấy quán bán liền gọi luôn, khỏi phải sang Đại học HN ăn cho xa xôi. Tuy ko phải là món chuyên của quán nhưng được làm cũng ổn phết nhé, nêm trộn các thứ ăn rất vừa vặn, hơn mình hy vọng rất nhiều. giá: mình quên rồi: 15 hay 20k ji đó ý!
-
Đúng hôm trời mưa mình lười đi và không có xe nên lên mạng search quán gần nhà, kiếm được đúng quán này có ship kem xôi tới nhà. Giá có 15k/ ly, sợ ít tiền quá quán không ship được nên có 2 người ăn mà gọi 5 ly luôn, tính ra giá có 75k. Đặt trên placevietnam hết thêm 58k tiền ship. Đặt hàng xong rồi mà mãi không thấy placevietnam liên lạc để confirm đơn, lát sau thì chủ quán điện thoại lại hỏi han, mình có nói placevietnam chậm trễ. Thế là chiều lòng khách hàng, chủ quán đặt grapbike ship hàng cho mình, phí có 30k. Vừa được bớt chút phí lại được ăn kem xôi chất lượng hơn cả mong đợi :)
-
Hôm qua mình gọi 6 cốc cả chè thái và sữa chua các loại. Nhận xét chung thì sữa chua ăn ổn còn chè và caramen thì khá tệ Caramen nhạt nhẽo k có mùi vị gì, mít kèm theo nhìn có vẻ cũ bị đục đục, không ngọt không thơm ăn quá chán. Trân châu kèm theo ăn tạm được thích nhất trân châu màu hồng hồng nhân gì đó nhai sướng mồm phết. Có thể sẽ quay lại nếu không còn sự lựa chọn nào khác :))