Giới thiệu
- Địa chỉ: 289 Kim Mã (117 A5 TT Giảng Võ ), Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 30.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán khá thoáng, có chỗ ngồi ở vỉa hè ngắm đường. - Quán phục vụ nhanh, nhiệt tình, vui vẻ - Kem xôi là món nổi tiếng nhất ở đây, có xôi, kem và dừa khô ở trên. Xôi ngon lắm, mềm, dẻo, thơm. Kem thanh mát, không quá ngọt, ăn cùng xôi ko còn gì để chê. Dừa khô ở đây hơi mặn mặn , mk thíc dừa khô bt hơn. Tuy nhiên có một điều duy nhất là bát quá nhỏ, chỉ bằng khoảng bát nước chấm - Giá 15k/bát
-
Quán rộng rãi, thoáng mát. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Kem xôi ở đây có giá 15k/1 bát. Xôi dẻo, thơm ăn cùng kem thực sự hợp. Dừa khô ở trên có vị mặn khá là lạ Bát to hơn chút thì tuyệt, chứ bé quá hà, đc xíu xiu
-
+ Quán hẹp, bàn ghế nhựa thấp và lộn xộn, nhìn vô ko được sạch đẹp cho lắm. + Phục vụ hơi chậm vì bát kem rất bé. + Kem xôi: biết là nhỏ bé nhưng ko nghĩ lại bé đến thế, xôi + kem + dừa khô, 2 người 4 bát nhưng ko ăn hết vì ngán. Thành phần nào cũng đặc quánh ăn cứ dinh dính, xôi ko có vị gì chỉ hưởng nhờ chút ngọt mát của kem. Có thể mình quen ăn xôi còn nóng nên món này thật là ko hợp vị, cứ sợ đau bụng.
-
Quán này thì nổi vô cùng rồi, cũng ngay gần nhà mình mà trước đó nghe nhiều rồi mãi mới có dịp đến thử. Mình gọi chè thái còn đứa bạn mình gọi món làm nên tên tuổi của quán tại Hà Nội đó là kem xôi. Chè thái lan và kem xôi đều 15k. Và mình thấy nó khá đắt so với các quán khác mình từng ăn những đồ như này. Chè thái chả có gì đặc sắc lắm, không ngon, ít topping thái lan hơn mấy quán chè thái mình từng thử. Bát kem xôi khá nhỏ kiểu bát nước chấm. Kem không có gì đặc biệt chứ xôi thì ngon.
-
Hàng kem xôi chè thái nằm trên đường Kim Mã, gần lỗi rẽ ra Trần Huy Liệu Một bát kem xôi nho nhỏ có giá 15k, bánh mây là 5k / cái, chỗ nguồi cũng khá là rộng rãi nhưng có vẻ hơi tối xíu chị bán hàng khá là thân thiện, ngoài kem xôi với bánh mây ra còn có cả chè thái nữa mà mình chưa thử =)) Kem xôi mình thấy cũng bình thường, chỉ là kem vani ăn với xôi lá dứa, thêm chút dừa khô rắc phía trên, bánh mây thì bị dính ạ =))