Giới thiệu
- Địa chỉ: 90 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 25.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Kem Bơ Bánh Bèo - Món Ngon Đà Nẵng
[Thực đơn] - Ăn vặt Kem Bơ Bánh Bèo - Món Ngon Đà Nẵng
[Món ăn] - Ăn vặt Kem Bơ Bánh Bèo - Món Ngon Đà Nẵng
[Món ăn] - Ăn vặt Kem Bơ Bánh Bèo - Món Ngon Đà Nẵng
[Món ăn] - Ăn vặt Kem Bơ Bánh Bèo - Món Ngon Đà Nẵng
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍90 tô hiến thành (cạnh Hongkong quán) Ăn thử mấy quán kem ber ở ngoài hn này r mà chưa có hàng này làm toy ưng í cả. Nay tiện đường qua đây thấy quán mới nhìn cũng xinh xong cũng thèm nên ghé vào thử phát. Đầu tiên là choáng ngợp bởi menu khá đa dạng và nh món. Kem ber là kem dầm ber xay vs chút cốt dừa béo ngậy và đặc sánh nên thơm lắm, ăn cảm giác rõ vị ber vô cùng chứ k như ở 1 số nơi làm kem vị ber thoy ạ. Sữa chua ber thì đặc trưng vị sữa chua cùng ber cut miếng. Dầm ra rùi ăn cũng ngon nhg toy thích kem vì nó đậm vị hơn. Nhớ trộn đều hết lên r hẵng ăn nha, ber tươi lại k bị đắng nên ưng lắm. Ngoài ra có các món bánh của đà nẵng nứa :3 cái món bánh bèo tôm ướt này có phần vỏ mỏng - mềm - mướt phủ đẫm phần sốt tôm ướt vs hành khô, rùi rưới lên ít nc mắm đậm đà cay cay khi ăn cứ phải gọi là chết mê íii <3 chị toy bảo ăn ngon hơn bánh cuốn :)) dude ⏰9am - 10.30pm 💲25k - 55k 🎀7.5/10
-
Mình có gọi kem bơ, sữa chua bơ (bơ xay), 1 đĩa bánh bèo tôm khô và 1 đĩa bánh bột lọc 2 đĩa mặn thì ăn tạm được Kem bơ ăn cũng ok nhưng không quá xuất sắc Còn sữa chua bơ thì rõ chán, không hiểu sữa chua gì mà ăn không ngậy như sữa chua thường Ps: Mình quên mải ăn do đói nên chỉ nhớ chụp được bánh bèo 😂Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Nói thật là lần đầu ăn món kem ber nên cần thêm địa chỉ ăn món này để so sánh xem có chỗ nào best hơn ko? Chứ e ăn lần đầu thấy rất bt đấy ạ Review thêm về 1 số món khác: - bánh bèo: phần bánh hơi ko đc mướt cho lắm, cảm giác như để tủ lạnh lâu rồi mang ra hấp lại - bánh nậm: (e quên ko bóc phần bánh ra để chụp) phần bánh chưa đc chín kỹ lắm, cảm giác ăn hơi bị bột - há cảo tôm: nhân khá tươi, ăn ko bị đầy đặc nhân như mấy tiệm dimsum nên ko bị ngấy, cảm thấy có thể nuốt trọn thêm chục cái nữa luôn - bánh bột lọc: cái này e mua mang về (mua loại chưa hấp, về tự hấp sau), cả nhà e có nhận xét là bánh ngon, đầy đặn 😋😋😋😋😋 Quán còn nhiều món về bơ, sầu riêng, mít nữa...nhưng chắc lần sau chỉ đến ăn món khác thôi, ko ăn lại mấy món trên nữa đâu ạ