Giới thiệu
- Địa chỉ: 24 Ngõ Tự Do, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Linh - Kem & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Linh - Kem & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Linh - Kem & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Linh - Kem & Trà Sữa
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Linh - Kem & Trà Sữa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình đến đây đã từng ăn cả sữa chua mít, hoa quả dầm, rau câu và trà sữa. Gọi là khách ruột của quán luôn rồi. Rất ít khi viết bình luận nhưng thật sự hôm này thấy cưar hàng trên đây thì muốn share với các bạn luôn! *Đồ ăn: mình chưa bỏ cái gì bao giờ, trừ khi quá no. Đồ ăn được trang trí khá khéo tay, rất thơm ngậy và riêng. Món nào m thư qua đều hài lòng, nhưng thích nhất món rau câu, thấy anh chị ấy giới thiệu là chè trộn rau câu caramen, anh chị ấy tự nấu, không chất bảo quản. *Giá cả: đều rất bình dân, nhưng sạch sẽ, tươi ngon. Số lượng cũng nhiều, m ăn 1 bát sưqx chua mít cũng đã no rồi. Thế mà thấy nhiều người còn ăn thêm được cả đồ chiên nữa 😂😂. *Phục vụ: luôn luôn chào và cảm ơn khách hàng. Mình rất quý anh chị ý, lúc nào đến đây cũng thấy thân thiện. Lại hay có chương trình khuyến mại nữa chứ 💪 Cảm ơn quán nhiều, mong là quán sẽ luôn được ủng hộ và phát triển hơn 🤗🤗🤗
-
Mình đến đây do đọc review thấy khá cao, giá hoa quả bình thường nhưng nhìn trên ảnh khá đầy đặn. Quán vắng khách, chắc do nằm trong ngõ, lúc đến mình không thấy ai cả, mình có gọi 1 hoa quả dầm với 4 nem chua. Tổng hết 45k Hoa quả dầm mình thấy hơi thất vọng vì thiếu khá nhiều, không đầy đặn như trên ảnh review, thiếu kiwi với nho 😂😂 mình mong chờ nhất là kiwi mà... chị chủ cũng chả niềm nở, dù ăn cũng tạm ngon, không nổi bật gì mấy. Nem chua giống như nem ngoài hàng bình thường, chấm với tương cà với tương ớt chứ không có nước chấm riêng.
-
Đến quán lúc gần 11h, vẫn thấy khách như vậy trong ảnh nè. Anh chị chủ quán nói cửa hàng đóng xửa lúc khoảng 11h hoặc muộn lắm đến 11h30, nhiều khi khách đến nhưng chi nhận bán mang về, vì còn nghỉ ngơi hôm sau bán hàng. Bọn mình 4 ng gọi 4 sữa chua mít đặc biệt(25k/suất), một khoai lang lắc hết 120k. Sữa chua mít đầy, chưa cho đá vào cũng tràn cả bát rồi. Ăn thơm mát và ngon, bốn đứa ăn cạn cả bát dù bị no. Mít khá nhiều chứ không phải chỉ có mấy sợi như nhiều nơi mình ăn. Khoai lang chiên giòn thơm, lắc pho mai 10k/lạng. Hôm đấy bọn m là mấy vị khách muộn nhất luôn. Cảm ơn anh chị, vẫn sẽ ủng hộ dài dài.
-
Mấy hôm đi tập về toàn rủ bạn vô quán này - vị trí: địa chỉ hơi khó hiểu, cứ nhớ là ngõ đầu đại la rẽ vào, phía bên phải đ trần đại nghĩa, khá đông khách - không gian: quán chủ yếu bán online vs take away nên k đầu tư chỗ ngồi lắm. - nhân viên: nhanh nhẹn nhiệt tình, hài lòng - món ăn: lần đầu gọi sữa chua mít thấy bình thường. Lần sau gọi hoa quả dầm thấy đa dạng hoa quả còn nhiều nữa, vị hơi ngọt xíu nhưng nhìn chung khá ổn - giá cả: rẻ, hài lòng khi xét đến chất lượng
-
- Quán nằm khá khuất. Trong ngõ tự do mà ở trong cái ngõ nhỏ cơ nên chưa chắc đã tìm thấy. - Menu ở đây thì đa dạng quá mức. Nhiều đến nỗi hoa cả mắt, không biết chọn gì. Phải nhìn mất 1 lúc tại vì có quá nhìn món, cả nước, đồ ăn và đồng tráng miệng - Giá cả mặt bằng chung rẻ vì là bán cho sinh viên. Mình hôm đó sau 1 hồi hoa mắt thì chọn xúc xích cho nhanh gọn nhẹ mà mang đi được. Xúc xích rán thôi nên cũng không có gì đặc biệt nhưng bị ngấy dầu mỡ quá, kiểu người ta không thấm bớt dầu đi cho mình nên ăn mỡ hết cả miệng hơi khó chịu.