Giới thiệu
- Địa chỉ: 41D Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Béo - Omai, Hoa Quả Dầm & Sấu Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Béo - Omai, Hoa Quả Dầm & Sấu Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Béo - Omai, Hoa Quả Dầm & Sấu Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Béo - Omai, Hoa Quả Dầm & Sấu Các Loại
[Tổng hợp] - Ăn vặt Huyền Béo - Omai, Hoa Quả Dầm & Sấu Các Loại
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thấy review bảo ô mai ở đây ngon, nên có dịp đi HN là phải ghé mua ngay. Nhìn mâm nào cũng muốn mua luôn ấy. Mình lấy hộp to, thích loại nào thì chị ấy múc cho, trung bình 80k 1 hộp. Ngon lắm luôn í
-
- Quán ở ngay mặt đường, quán mà nhiều món hơn nha, chứ có tận 2 quán cơ - Quán bây giờ có tủ kính vào nên là vệ sinh hơn hẳn. Mua thì được cho vào cốc nhựa hay túi nilon. - Có nhiều loại ô mai lắm, có cả hoa quả dầm. Mỗi loại có giá khác nhau, giao động từ 20k trở lên. - Mình mới thử cóc dầm, khế xào, quất xào hết 50k cả thay mà ăn cũng thấm thấm, mấy người mới ăn hết ý. Có loại ngọt, loại chua phong phú lắm. - có cả loại đóng hộp sẵn để mang đi xa nhé.
-
Ngập tràn ô mai 🌻🌻🌻 💰giá cả: 2 lạng ô mai me chua ngọt tầm 40k 🍡chất lượng: đến đây là lạc vào thế giới ô mai luôngggg. Nhiều quá hoa cả mắt, cô chủ còn bày hết ra thành từng mâm nhìn ngon mắt lắm. Mình từng thử ô mai me, mơ và sấu ở đây. Ô mai me vẫn là món ngon và khoái khẩu nhất của mình. Nhưng hôm nay quay lại mua ăn thấy có gì đó sai sai, ô mai đẫm đường luôn, đường còn chưa tan ăn cứ lạo xạo trong miệng cơ. Thành ra ăn bị ngọt quá, bt mình ăn độ ngọt vừa cân bằng với độ chua và chút the the cay của ô mai, rất ngon. Ô mai sấu cũng khá ngon, thích nhất nc sấu ngâm của quán 👯phục vụ: cô chủ rất đon đả, xởi lởi. Thấy bọn mình băn khoăn k biết mua gì cứ mời dùng thử hết loại này sang loại khác. Còn múc thêm nc sấu cho bọn mình cơ. 😍🏠không gian: quán bày sạp ra phía trc vỉa hè, khách đứng ở vỉa hè chọn luôn. Giờ ômai dc cho vô tủ kính rồi nên nhìn sạch sẽ hơn chứ hồi trc để ra giữa đường cũng hơi lo ngại
-
Thiên đường :(( là thiên đường đấy các mẹ ạ, đi qua nhà thờ mà không tạt vào đây thì đúng là có lỗi với em dạ dày í huhu. Mình biết cái quán này từ hồi 4-5 tuổi biết nhận thức về tiền tiêu vặt ấy, mà hồi bé hay cùng con em họ xin mấy đồng chạy ra đây mua hihi. Cơ man là các loại ô mai nào mận , me, cóc , xoài,...mua là mua tất tay chứ đùa. Tết cô còn bán thêm mấy thứ hạt với kẹo mứt nha. Mỗi lạng trung bình 15-25k đựng trong cốc nhựa sạch sẽ chứ không vứt ào vào nilon như mấy chỗ khác nha.
-
Quán bán ô mai, sấu và các loại hoa quả dầm, bầy ra đầy cửa hàng luôn nên cũng dễ tìm, nhìn từ xa đã thấy rồi. Ô mai nhiều loại lắm luôn nhé, từ ô mai mận,mơ đến khế,me,.. đủ cả, gì cũng có, chỉ nhìn thôi đã thấy sướng cả mắt. Bán theo cân và cả đóng hộp sẵn nữa nên tiện, thích mua kiểu gì cũng được. Hoa quả dầm có mận, cóc, xoài,... Cơ mà mình thấy dầm không ngon. Hoa quả hơi mềm, không được giòn lắm, chắc do cắt sẵn dầm rồi để lâu ở ngoài nên mất độ giòn.