Giới thiệu
- Địa chỉ: 331 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Thanh Nhàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Thanh Nhàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Thanh Nhàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Thanh Nhàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Thanh Nhàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hoa Béo Tô Tịch thì nổi rồi, nên khi cơ sở Thanh Nhàn mới mở là mình qua ăn thử ngay. Quán sáng sủa, biển nổi bật phía gần đường Bạch Mai. Hình như có 2 tầng, nhìn chung cũng đông khách. Hoa quả dầm thường 20k/ cốc, dầm sữa chua 25k, ngoài ra còn có dầm kem tươi và một số kiểu khác. 1 cốc có mít, thanh long, táo, xoài, thạch, nhãn, dâu tây, cơ bản là vậy, có thể thêm bớt các loại hoa quả tuỳ từng hôm. Phục vụ nhanh, mình qua mua về suốt, tiện mà rẻ.
-
📍 331 Thanh Nhàn, ngay gần ngã tư Thanh Nhàn - Bạch Mai. 🖼 Quán có 2 tầng, chỗ ngồi chủ yếu trên tầng 2. Phòng có điều hoà, và 1 cây hoa anh đào giả khá xinh. Ngoài ra không có gì đặc sắc. 📜 Menu có các loại sữa chua, caramen, bingsu,... Giá tạm ổn. 🍽 Bingsu thập cẩm khá đầy 50k/bát. Đá bào mịn, nhiều hoa quả (dưa hấu, dưa vàng, xoài, thanh long và đậu đỏ) và khá nhiều kem bên trên. Hoa quả đều rất tươi nên ăn ngon miệng lắm. Kem hoa quả 30k/bát. Có nho, mít, xoài, dưa vàng, ít sữa chua và kem. Ăn khá ngon. 😒 Điểm trừ của quán là thái độ của nhân viên tệ. Trời thì nóng, mình nhờ bật điều hoà thì lại chỉ bật quạt mà đợi mãi mới lên bật cho cái quạt (không phải là mình không biết tự bật quạt mà là cái quạt nó có công tắc ở đằng sau cái bàn, mình không tìm thấy cái công tắc đó nên không tự bật được). Bê đồ lên thì đặt bịch 1 cái chẳng nói năng gì 🙃
-
Lần đầu ăn ở đây quán có 2 tầng, tầng trên có điều hoà nhưng hơi chật với lại có 1 cây đào để checkin 😂 món ăn có vẻ đầy đặn, giá khá ổn, phục vụ cũng khá nhanh. Sẽ quay lại
-
Nóng tnay mà ăn bingsu thì quá là hợp lý nhưng đến đây thì thực sự mình chỉ muốn nhấc mông đi về. Ngay từ lúc đầu đến đã mất cảm tình nhân viên quay lưng nói chuyện với khách với, thái độ bất cần. Một dàn nhân viên ngân nga hát ở tầng 1 mà tầng 2 bát đĩa ngổn ngang chẳng dọn. Có một khách nên họ k bật điều hòa, ok ăn bingsu mà nóng rồi ngồi quạt nên chỉ có thể ngồi húp vội bát nước nên chẳng thể miêu tả nổi. Hình như phòng thay đồ nhân viên ở tầng hai nên mình ngồi cứ lượt này đến lượt khác nhân viên còn cởi trần cả trên này???!!! Thế này thà vào quán nhỏ xinh nào đấy ăn bát chanh đá bào không thì ăn chè vỉa hè còn hơn... Bạn nào muốn ăn ở đây thì mình khuyên chân thành đến buổi tối cho mát cơ mà quán hẹp nên đợi lúc đông người mà được bật điều hòa cũng quán tội....
-
Sau một bữa buffet thịt nướng đẫm đầy thì cả lũ dạt qua đây để né sự ám khói và măm măm chút thanh mát. Bọn mình gọi mỗi đứa 1 món để được thử nhiều món. 1 caramen mít, 1 hoa kem tươi hoa quả, 1 sữa chua hoa quả và 1 kem tươi. Nhìn chung là ăn cũng ổn và mình cũng chẳng trông chờ gì :))) Hoa quả tươi, không nhũn nhẽo thối nát gì. Đặc biệt là mít, kiểu giòn giòn ngọt ngọt đúng kiểu mình thích. Caramen thì hơi nát và cũng không thơm lắm. Kem tươi mát và ngậy (điểm sáng luôn đó) Vừa ăn xong thì nhìn bàn bên cạnh được bưng ra cho 1 bát patbingsu dâu trông cũng hấp dẫn -.- nhưng vì no quá rồi nên chắc hẹn lần sau hihi