Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 9 Hoè Nhai, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hiền Hảo - Bánh Gối & Nem Chua
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hiền Hảo - Bánh Gối & Nem Chua
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hiền Hảo - Bánh Gối & Nem Chua
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hiền Hảo - Bánh Gối & Nem Chua
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hiền Hảo - Bánh Gối & Nem Chua
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa nay tới đây mỗi người đều chọn cho mình 1 cốc tào phớ :))) Tào phớ thông thường sẽ gồm tào phớ và rất nhiều trân châu (đây là 1 điểm tương đối đặc biệt của quán này, mà trân châu hạt to hơn hẳn các trân châu của các quán khác nhé) 👍🏻 Gọi thêm vị gì, sẽ đc add thêm siro vị đó ☺️ (Ví dụ như mình gọi Tào phớ bạc hà, sẽ đc 1 cốc tào phớ thông thường add thêm siro bạc hà, ra màu xanh lá cây hahaa 😆😆 Còn gọi tào phớ dâu thì sẽ thêm siro màu hồng,.. đại loại thế) Ở đây desserts thì ngoài tào phớ còn có chè, sữa chua nhaa 🤔
-
Quán có nhiều món, thêm nhiều lựa chọn. Từ chè đến sữa chua, tào phớ, các loại bánh rồi nem rán khoai chiên đủ cả. Gọi mỗi loại 1 ít ăn để so sánh thì thấy bánh tôm là được nhất rồi đến bánh gối, há cảo và cuối cùng là bột lọc. Bánh tôm chiên ráo mỡ, tôm không bị tanh. Bánh gối ăn cũng tàm tạm nhân thịt ướp không ngon lắm,độn nhiều củ đậu. Há cảo thì chắc do một phần mình không thích ăn nên không thấy ngon lắm, mà há cảo ở đây được cái to thôi. Bột lọc chán vô cùng, vỏ bánh mỏng dính, nhai chả đã gì cả, nhân thì lèo tèo . chả hiểu mọi người cứ thích ăn sữa chua ở đây chứ mình thì thật sự là không thích lắm. Được cái chân trâu nhỏ dẻo, mềm còn trân châu to thì hơi bị cứng. Phục vụ ok nhanh nhẹn. Ở đây gần nhà mấy bước chân là đến nên hôm nào đói mà lười thì tạt qua đây thôi chứ cũng không hứng thú lắm. Giá cả 115 nghìn 2 bánh tôm 2 há cảo, 2 bánh gối, 2 bột lọc 1 trà đá 1 sữa chua
-
Bánh gối ở đay ăn ngon,,,,,đò ăn luôn nóng ko bị ngấm mỡ như mọt vài nơi khác,,,,,mùa đông sắp đền,,,,,,nươc chấm ngon bánh nóng,,,nghĩ đén lại thây thèm
-
Chiều trong lúc có việc gần đây thì ghé qua làm bữa nháp. Quán vỉa hè thôi nhưng đông khách lắm. Mình gọi bánh bột lọc trước, bánh to ngon so với giá tiền, nhân nhiều thịt và tép. Vỏ bánh trong. Sau đó gọi thêm bánh tôm cả gối ăn cho nóng thì bánh tôm đc 2 con tôm to đùng như hình, vỏ giòn ngon nhưng hơi bị bột. Bánh gối đẫm nhân, dày vỏ, nhân có đủ vị giòn giòn chấm nước chấm ăn cũng ngon. Được cái nước chấm ở đây pha vừa lưỡi mình nên ăn vèo hết bay. No nê gọi thêm cốc sữa chua cafe nữa để có tg ngồi viết review. Sữa chua là sữa chua tự làm nha, thơm phức phực luôn. Chủ quán dễ tính nhiệt tình và thân thiện! Sẽ quay lại!
-
Hàng quà vặt gắn liền từ cấp 1 tới giờ của tui là đây. Nhớ ngày nào chỉ biết tới sữa chua hoa quả trân châu, phớ cốt dừa trân châu, đi đâu cũng thấy thèm, thì giờ đây quán đã trở thành nơi chốn đồ ăn vặt đông kinh khủng rùi Hôm gần nhất tới đây chị em mình ăn phớ trân châu và đĩa bánh gồm 2 bánh gối và 4 há cảo chiên. Ngoài ra mình còn gọi 5 nem nữa nhưng nem ở đây không ngon đâu, lại còn mỡ lắm - Bánh gối là món được cô chủ quán nói rằng ngon nhất và mọi người biết đến nhiều nhất. 10k/c, nhân khá nhiều, nhưng cá nhân mình thấy ăn ổn chứ không phải cực kì ngon :))) - Há cảo chiên 5k/c, ăn cũng vui vui. - Nếu đã tới đây thì tuyệt đói phải gọi sữa chua hoặc tào phớ đí nha. Không ăn là phí cả đời luôn nè =)) 2 người ăn hết tầm 40k mỗi người Mình chỉ không thích một điều đó là đi giờ 5-6h đông kinh khủng ý :9 chỗ ngồi chưa chắc đã có, mà làm cũng lâu nữa huhu từ lần sau mình sẽ ra sớm để ăn cho sung sướng hihi