Giới thiệu
- Địa chỉ: A13 Ngõ 100 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hạt Dẻ Cười Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hạt Dẻ Cười Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hạt Dẻ Cười Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hạt Dẻ Cười Fastfood & Drink
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hạt Dẻ Cười Fastfood & Drink
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mở khá lâu rồi nhưng chủ yếu bán cho học sinh khu vực xung quanh nên không nổi lắm, mình mới ghé quán ăn buổi trưa hôm nọ. Menu đồ ăn của quán thì chuyên về các món nhanh gọn như pizza, mì ý, bánh mì chảo,.... Quán làm mình nhớ đến nhiều mô hình tương tự cũng khá nổi như spagetti box,...tuy nhiên đồ ăn dịch vụ đây thực sự chất lượng hơn hẳn! Bọn mình đi nhóm nên gọi được kha khá món để ăn. Bánh pizza ngon phết, trừ nhân hơi dày xíu, hawaii ngon nha nên thử. Mì cũng ổn lắm, mì sốt kem mà không bị ngậy quá sợi mì mềm dai vừa phải. Bánh mì chảo cũng ổn, ăn ngon, hơi ít sốt. Mình gọi thêm sữa chua dẻo ăn, ôi chưa ăn sữa chua dẻo đâu ngon bằng đây, kể cả hàng nón nổi tiếng nhé! Giá thì cực mềm, ăn bét nhè tính ra có 50k/đứa. Không gian quán nhỏ thôi, có một tầng.
-
Tìm đến quán vì thấy đồn đồ ăn ngon rẻ hơn sbox :o và thất vọng toàn tập Đầu tiên là không gian không có gì đặc biệt mấy. Phía ngoài là bếp và dãy bàn ngồi ghế, gian trong là ngồi bệt. Ấn tượng đầu tiên là bẩn >< không phải bàn ghế hay bát đũa bẩn mà chủ quán không chịu dọn dẹp sau khi khách về. Quán do đôi vợ chồng mở, lúc mình đến là buổi tối không biết là không có nhân viên hay nhân viên đã về hoặc chưa tới nhưng có vẻ thiếu người. Dãy bàn ghế ngoài thì tạm ổn chứ vào gian trong thấy hơn quán nửa là bàn chưa được dọn, không biết để từ bao giờ, thấy ghê ghê. Do vậy mình quyết định lại ra ngoài ngồi. Lúc ăn thấy có đôi bạn đến cũng vào gian trong ngó xong cũng ra như mình, không biết chủ quán có ý thức được vấn đề không nữa. Về giá cả thì công nhận thuộc loại trung bình rẻ nhưng mức giá này là mức giá phổ thông có thể gặp ở bất cứ quán vặt nào gần mấy trường học, hơn nhau ở chất lượng thôi nhưng thực mình cũng chẳng thấy khác gì. Mình chẳng hiểu sao có bạn lại bảo đây hơn được sbox nữa. So pizza thì công nhận hai quán ngang nhau cả về chất và lượng, ăn ổn nhưng không đặc biệt ngon. So mỳ ý thì quán này thua xa. Cùng khoảng giá 30k nhưng mỳ ở đây ít, chắc chỉ bằng hơn nửa của sbox. Sốt cà chua quá bình thường, nhạt nhẽo từ mùi vị cho tới màu sắc. Nếu đánh giá với tiêu chuẩn quán vặt trường học thì quán này ổn nhưng đánh giá kiểu quán đồ âu giá hạt dẻ tầm trung như sbox thì quán này chưa tới.
-
📍Vị trí: Hạt Dẻ Cười nằm ở số A13 ngõ 100 Trung Kính, đối diện trường đại học Phương Dông và nằm cạnh Cao Đẳng Cộng Đồng HN. Siêu dễ tìmmm, rẽ vào ngõ có thể nhìn thấy biển quán ngay. Quán nằm ở con ngõ này có vẻ yên bình, lại nhiều cây nắng không chiếu đến đầu luôn :)))) 🏠 Không gian: Quán chỉ có một tầng gồm 2 gian, gian ngoài là bếp quầy bar và vài chiếc bàn cao, phòng trong ngồi bệt. Đi vào thấy ngay bếp, bao xung quanh là kính, nhìn rất sạch sẽ và thấy được công đoạn chế biến tạo cảm giác rất yên tâm và chuyên nghiệp. Quán rộng rãi, sáng sủa, thoáng mát đúng là nơi lý tưởng để đến ăn chè =)) 🍶 Đồ uống: Quán mới triển khai món đồ uống mới, siêu lạ mình còn chưa nghe bao giờ là Nước mía chè =)) nghe đồn xuất xứ từ Mỹ.. nhưng là Mỹ Tho ☻ nghe tên thấy tò mò quá nên phải rủ đồng bọn đến thử ngay và luôn không hiểu cái món Nước mía chè nó ra làm sao =)))) khác với tưởng tượng của mình, nước mía được decor rất xinh rất summer :)) thành phần gồm có nước mía tươi, nước cốt dừa, mít , dăm bảy loại thạch khách nhau và lạc rang nguyên vỏ. Nghe thì chả cái nào liên quan cái nào nhưng trộn lên rồi uống thì ra gì phết đấy các bạn ạ :)))) hút một hơi xong thấy ôi vị hay thế ăn thêm miếng mít cả lạc lại thấy ngon hơn nữa =))) vị cứ bị hợp nhau ý mít thì tươi và thơm rạc lang để nguyên vỏ nên giòn giòn lại giữ nguyên được vị mằn mặn, nước mía tươi thêm cốt dừa ở dưới cũng rất hợp nhau, uống mát vô cùng. Mình nghĩ đây là món nước giải khát rất hay ho mà bạn nên thử =))) ngoài ra quán còn có sữa chua nếp cẩm, chè thập cẩm, bánh mì chảo, pizza, mì ý ... món nào cũng rất ngon🖒mấy loại thạch trong chè đều tự tay chị chủ làm nên đảm bảo vệ sinh, chất lượng nhaa 🙆 Nhân viên: Anh chủ và anh nhân viên rất nhiệt tình và nhanh nhẹn, anh chủ chia sẻ tâm huyết lắm mà đồ ăn ngon thực sự nên các bạn nhớ ghé qua thử nhe 💸 Giá tiền: Mấy món chè ở đây đồng giá 18k, mà bát chè cả cốc chè nó to thù lù à =)) uống no lắm giải khát đã nên giá thành thế rất ok nà :)) các món khác trong menu thì giá từ 15-40k rất ổn với hs sv 😍
-
Xem thêm review ở 🔯 instagram: @hantien1010. Hạt dẻ cười Fastfood - A13, ngõ 100, Trung Kính. 🏡Địa điểm: quán ở ngõ 100 Trung Kính, ngoc ngay sát Dingtea, đối diện Đ.H Phương Đông. Đi từ đầu ngõ 50m nhìn bên phải là thấy. 🖼Không gian: bếp ở phía ngoài, ăn ở phía trong, bàn ngồi bệt, hơi tối chút. 👩🍳Nhân viên: Fail nặng luôn. Bạn n.v chắc mới đi làm lần đầu, nên còn lúng túng, lóng ngóng, hỏi gì cũng ko biết, hơi đơ. Ok, điểm này có thể bỏ qua, mới nên thế là bt, làm lâu sẽ dần quen. Nhưng, lóng ngóng nhất là bạn ý bê đồ lên, làm đổ luôn cốc trà đào của mình lênh láng ra bàn, ra cả đt nữa. Cầm đt dốc xuống toàn nước. Haizzz...cũng may đt chóng nước, nên thôi, may ko sao. Nhưng bạn ý lóng ngóng đến nỗi cũng ko xin lỗi khách lấy 1 câu. Mình đi ăn khá dễ tính và luôn nhẹ nhàng. Nhưng n.v như thế là ko ổn, cho dù mới thì điều cơ bản khi làm sai là cần phải xin lỗi. Bạn ý chỉ cặm cụi lau bàn xong cầm bánh mì và cốc trà vào đổi. Lúc sau có 1 bạn n.v khác cầm cốc trà mới ra và xin lỗi. Mình vẫn cười bt, ok ko sao. 🍳Đồ ăn: - Bánh mì chảo đầy đủ có 1 trứng ốp, 1 xúc xích, 1 pate, vài miếng thịt và khoai tây chiên. Mình ko thích ăn tái, thích mọi thứ chín kĩ, đặc biệt là đồ chiên rán. Nên phải nhờ n.v mang vào làm kĩ lại trứng vs xúc xích. Nhưng cũng ko khác là mấy. Đc cái nhìn trông lịh sự hơn ở Cột điện quán. Mùi vị thì xêm xêm nhau. Nước sốt vừa miệng, thơm. Chấm với bánh mì ăn ngon. - Trà đào: vừa miệng, thơm. - Sữa chua dẻo: tạm ổn. ⏩ Quán cần đào tạo nhân viên tốt hơn. Và cần cho n.v học thuộc hoặc hiểu về những món ăn của quán. Chứ để khách hỏi gì cũng ko biết thì ko ổn cho lắm.
-
Rẽ vào ngõ 100 trung kính nhìn sang bên phải là thấy ngay hạt dẻ cười nhaa 😂 Nhân viên nhẹ nhàng thân thiện chu đáo, đủ combo khách hàng cần rồi nha. Ở đấy thấy chuyên bánh mì chảo, pizza và mì ý. Mình gọi 1 phần bánh mì chảo bít tết 65k , mì sốt kem nấm 35k , 2 coca cốc 10k/c , 2 đứa ăn là no bụng ^^ Về phần bánh mì chảo thì bánh mì ngon , sốt cũng ok cũng hơi mặn xíu , khoai chán , dưa tươi nhưng nên muối chua cho ngon :)) Mì ý ổn so với 35k - k phàn nàn gì thêm :))