Giới thiệu
- Địa chỉ: 101 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hằng - Bánh Trôi Tàu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hằng - Bánh Trôi Tàu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hằng - Bánh Trôi Tàu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hằng - Bánh Trôi Tàu
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hằng - Bánh Trôi Tàu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trời sắp vào thu rồi, cứ nhìn món này là thèm không chịu được. Quán này chỉ có món bánh trôi tàu thôi, giá 18k/ bát, không rẻ lắm nhưng mà ngon lắm. Quán nhỏ nhỏ, ngồi vỉa hè thôi nhưng khá đông khách. Chị chủ vui tính lắm, phục vụ nhiệt tình và nhanh nhẹn. Có cô con gái nhỏ cũng hay ra quán giúp mẹ. Bánh dai, thơm, không quá ngọt. Nói chung vị khá ổn.
-
Vừa ăn xong nem lụi và bánh xèo đội cấn thì lại thèm cái gì ngọt ngọt, nóng nóng, vừa nghĩ đến chè sắn thì thấy bánh trôi tàu, nghĩ cũng đạt tiêu chuẩn nên mình vào luôn. Quán chỉ là 1 quán vỉa hè, chị chủ bảo chỉ bân từ 5h chiều đến tối. Chị ngồi nặn bánh, anh ngồi đưa banha cho khách và thu tiền. Banha trôi tàu của chị 6k/ viên, 18k được 3 viên ăn to mà ngon. Một bánh nhân mè đen, 1 bánh nhân đậu xanh ăn khá lạ mà ngon. Bánh trôi nóng mà mềm, thơm, ngọt lại có chút vị gừng ấm bụng.
-
Rẽ qua Đội Cấn thử món chim kinh điển trên dãy này, chim thì không ưng lắm nhưng mà vớ quán bánh trôi tàu ngon dã man con ngan luôn 😍 3 bánh trôi, 2 nhân đậu, 1 nhân vừng đen, nước ngon vừa có hương gừng rất thơm mà không bị ngọt quá có cả dừa tươi sợi phủ lên trên 😋 Quán thấy chị ấy làm sạch lắm luôn, còn nhìn chị chủ nhào bột làm bánh trôi tàu luôn, thích thú vô cùng.😍 Mùa đông thì lẩu và chè sắn và đặc biệt là bánh trôi tàu khiến ấm bụng và thêm yêu mùa đông nhiều hơn. 😍😘😄
-
Đi đội cấn để ăn bánh xèo nem lụi mà thế nào lại vớ được siêu phẩm này : bánh trôi tàu thần thánh. Quán nằm ở 101 phố đội cấn, chỉ có vài cái ghế ngồi vỉa hè, 1 cái xe đẩy và 1 cái tấm biển bánh trôi tàu mà đông quá đi mất. Mình gọi 1 bát mà hơi bất ngờ vì được tận 3 viên, lại còn mỗi viên 1 nhân khác nhau. Bánh mềm, nhân mè đen thơm, nhân đậu xanh ngọt mịn, nước có gừng nên ăn ấm bụng lắm. 18k/ bát này siêu ổn nhé.
-
✔️Vị trí: nhìn từ thế giới di động chếch sang phía bên phải là thấy, cũng khá dễ tìm ✔️Không gian: có 1 cái xe đẩy đơn giản cộng thêm chục cái ghế xanh con con ✔️Phục vụ: toàn người lớn tuổi cả, cũng khá thân thiện ✔️Giá cả: 18k/bát ✔️Chất lượng: mình đi lúc tầm 6h tối, không có cơ hội nhìn bác nấu bánh. 2 bát ra khá nhanh, tầm 2-3' là có đồ ăn rồi ☺️ một bánh có 3 viên khá to: 2 viên nhân đỗ xanh, 1 viên nhân mè. Mình thích viên nhân mè hơn. Phần vỏ bánh mềm mềm dai dai, ăn thích cực. Phần nước thơm mùi gừng, ăn cay cay rất hợp với mùa đông lạnh thế này