Giới thiệu
- Địa chỉ: 16 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 12.000 ₫ - 40.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán bánh này ghé qua vài lần rồi mà hôm nay mới có thời gian vào để thưởng thức, bánh tráng các kiểu mà đồng 20k thôi! Quán sạch sẽ lắm mà nhiều bàn ngồi mát lắm nên khá ân tượng khi mới vào! Nhìn chị bán hàng chế biến nhìn sạch sẽ lắm mà làm thoăn thoắt nên đã thấy thích ăn rồi! Bánh tráng cuộn bơ siêu to nhé, đẫm sốt và bò khô, nhân nhiều mà ngon lắm! Bánh tráng nướng có xúc xích hành, tôm, bò khô đẫm topping luôn, nướng giòn đều nhân rất ngon! Bánh tráng trộn thì ngon lắm, mình thấy ngon hơn mấy quán khác đã ăn! Đồng giá 20k nha! Quán đông lắm có hôm hết cả chỗ ngồi, có thể k cần ra quán đâu chỉ cần gọi là quán ship luôn! Giá : 20k-40k Phục vụ nhanh, chu đáo
-
Cũng chuyển về HĐ 1 thời gian rùi mà số quán ăn ở đây đếm trên đầu ngón tay, tìm đc quán bánh tráng trộn vui mừng khôn tả. Bth muốn ăn phải đi xa lắc xa lơ. Quán có bánh tráng trộn, nướng, cuộn. Đồ làm trên 1 cái xe hàng nhưng bên trong lại có không gian ghế ngồi lịch sự, rộng rãi. Thiếu mỗi cái điều hòa là perfect =)) bánh tráng đồng giá 20k hết á. Nhìn chung thì bánh tráng trộn khá ok, bánh tráng nướng thì nhiều nhân chấm cùng sốt me đậm đà, bánh tráng cuộn thì mình chưa ưng nhắm, cứ thấy thiếu thiếu gì đó mới ưng đc. Nhìn chung thèm thèm thì lại cứ ra đây thui gần nhà mà phục vụ cũng tốt nữa.
-
Hôm nay mình đi ăn với em gái, 2 đứa đang nghĩ xem nên ăn gì thì ngang qua quán, thấy nhiều người xếp hàng mua quá nên có phần tin tưởng chắc quán ngon đây, nên phi vào luôn ^^. Mình gọi bánh tráng nướng, bánh tráng cuộn bơ và bánh bột lọc. Về bánh tráng nướng, nhân đầy đặn, nước chấm khá ngon, tuy nhiên mình lại ko thật sự ấn tượng về bánh lắm :) Về bánh tráng cuốn bơ thì rất tuyệt, cắn một miếng là ngập răng, nhân dầy nào trứng cút, xoài... rắc bên trên là thịt bò khô, rưới lên trên là nước sốt và cả mayone kèm vs lá dăm, mình thấy rất hợp khẩu vị của mình, có điều món này lại hơi nguội không nóng như 2 món kia, ko biết là kiểu của món này là nguội hay gì? Nhưng mình nghĩ ăn nóng sẽ ngon hơn. Về bánh bột lọc, tuy phần bột lọc hơi dầy, nhưng bánh nóng hôi hổi cùng nước chấm pha rất thanh, vừa miệng nên mình thấy ok. Giá cả cũng bình dân: tất cả đều 20k, bánh bột lọc đĩa 50k 10c, ăn xong có gần ấy mà 2 đứa no muốn nứt bụng lun :))
-
Giá khá rẻ (20k/món) nhưng lại cực ngon, phù hợp với sinh viên. Địa điểm khá xa, nhưng dễ tìm.