Giới thiệu
- Địa chỉ: Chợ Khương Thượng, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Sản SV Quán - Chợ Khương Thượng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Sản SV Quán - Chợ Khương Thượng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Sản SV Quán - Chợ Khương Thượng
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Sản SV Quán - Chợ Khương Thượng
[Thực đơn] - Ăn vặt Hải Sản SV Quán - Chợ Khương Thượng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngay góc ngã 3 đường vào ngõ 1A Tôn Thất Tùng. Quán gần nhà nên thỉnh thoảng mình cùng gia đình ra ăn. Cái tên SV mà giá cả thì phải đi làm ổn định lắm mới kham nổi :-P được cái đồ tươi, chế biến rất nhanh, nóng!
-
Quán này cũng thuộc nhóm quán ờ gần nhà. Không gian kiểu bình dân như bao quán, khá đông khách, mua hè hơi bí và nóng chút. Phục vụ hơi lâu, cảm giác nhân viên ko nhiẹt tình lắm. Các món khá đa dang, tuy nhiên sốt me ở đây ko ngon, ngao hấp mà tưởng ngao xào vì ngọt quá, nói chung các món ở đây ko đc ưng lắm.
-
Vẫn là quán quen cho mùa ăn ốc, ngao xào bơ tỏi, ốc lẫn xào dừa, ốc móng tay xào vẫn là các món siêu thích. Đồ ở đây tạm ổn, không được to, cũng ko tươi lắm nhưng chế biến rất vừa miệng, vị hơi mặn một chút thôi. Giá tuỳ mùa với tuỳ loại. Nhìn chung khá ổn!
-
Quên K chụp chọet gì để post lên. Đi vào Tốn Thất Tùng mua quà 20-11, nên vô đây ăn luôn. Quán đông, nên order xong chờ mòn mỏi, lúc sau hỏi, họ mới hỏi lại nhau kiểu:"Ơ, bàn này gọi ốc xào này, đúng k? Ra chưa?" bla.. Bla.... Theo cảm nhận của mình thì ốc ở đây đa dạng, phong phú ăn cũng đc, vừa miệng, nhưng k đc tươi cho lắm. Hơn nữa, gọi là Ốc sv nhưng giá k hề sinh viên đâu nhé. Vì quán k có menu, nên các bạn nên hỏi giá trc nhé. Bữa trc đó, mình vs chị mình ăn xong, tới khi trả xiền giật mình luôn. 😂😂😂😂
-
Lâu lắm mới ghe qua đây ăn ốc, vẫn là những món khoái khẩu ngày trước của minh Ốc gai nướng, ốc mỡ xào bơ tỏi, ốc luộc, ngao hấp, sò huyết nướng, ... Đoi quá nên lúc cuối mới chụp đc 2 cái ảnh món cuối, ăn ở đây 3ng tầm 600k.