Giới thiệu
- Địa chỉ: 86 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:15
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 21:15
- Giá: 15.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Mập - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Mập - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Mập - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Mập - Bánh Mì Doner Kebab
[Tổng hợp] - Ăn vặt Hải Mập - Bánh Mì Doner Kebab
Vị trí
Đánh giá
-
-
Khu này ít xuống vô cùng mà tại hôm đó mình có tham gia 1 buổi giao lưu sinh viên ở đại học bách khoa ngay đó nên phải vào mua vội cái doner kebab. Bánh ở đây dù cũng giống như các chỗ khác, cho nhân các loại vào rồi cho hâm nóng nhưng chẳng hiểu sao lúc người ta đưa bánh cho mình thì nguội tanh nguội ngắt như kiểu cho vào máy cho có làm màu với khách vậy. Ăn cái bánh nguội mất cả ngon, và dưa chuột lại còn bị đắng đắng nữa, chán lắm, thịt lại không nhiều.
-
Doner Kebab bánh tam giác, 20k, cầm bánh trên tay tương đối đầy đặn và nhiều. Nhưng khi ăn không được ngon lắm như tưởng tượng. Quán khá dễ thấy khi khá to và nằm ngay mặt đường Trần Đại Nghĩa, gần các khu trường học. Thịt quay thơm và ngậy ngậy, nhưng dễ ngấy. Đặc biệt nhất chắc chỉ có thể nói đến sốt ở đây, thứ cứu cánh cho cả cái bánh tam giác. Ở đây, có loại sốt mà mình vãn chưa thấy ở đâu có được. Nói chung với giá 20k thì có thể chấp nhận được.
-
- Quán ngay gần trên cầu đi bộ chỗ trường Kinh Tế Quốc Dân - Ngoài Doner Kebap là món chính thì quán còn bán nhiều món ăn vặt khác như bánh mỳ que Hải Phòng, xúc xích, lạp sườn, trà sữa thái, trà sữa rau câu trân châu, sữa chua dẻo trá cây,... - Quán còn có giao hàng tận nơi nữa nên rất tiện. Gía cả rẻ vì là đồ bán cho sinh viên quanh đấy - Không gian quán thì sơ sài thôi, có vài cái ghế để ngồi bên trong, muốn ngồi bên ngoài cho thoáng cũng được - Bánh mì Doner thì cũng được, như bao chỗ khác thôi
-
Bánh tam giác doner kebab. Quán nằm ngay trên mặt đường trần đại nghĩa , quán rất dễ nhận biết , ko gian quán nhỏ nhưng biển quán thì to tổ chảng :))) . Bánh mỳ rất ngon , nhiều nhân , sốt ngậy , vỏ giòn , chỉ từ 15 đến 25k . Ngoài ra còn rất nhiều món khác phù hợp với học sinh và thân thiện với sinh viên mà mình rất thích ăn bánh mì tam giác nên đây sẽ là địa chỉ thường trú của mình :))) mình sẽ quay lại đây vào ngày gần nhất
-
Quán ngay cạnh trường. Đợt trước cũng ăn sáng ở đây mấy lần. 15k/cái bánh mì tam giác đầy đủ nhưng mình thấy hơi bị ít thịt. Nếu ăn cái 20k thì được nhiều thịt hơn. Quán bé xíu bên trong kê được 3, 4 cái bàn với bên ngoài cũng có bàn với ghế nữa. Mình thấy ở đây người ta thái thịt xong gắp luôn cho vào bánh mì thế nên có hôm mình ăn thịt còn ngấm đầy mỡ luôn. Với lại rau để ra ngoài như thế này cũng không vệ sinh cho lắm. Giờ thấy vậy nên cũng hạn chế ăn thôi.