Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 3.000 ₫ - 17.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 3.000 ₫ - 17.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn Vặt Hà Nội - Nguyễn Thượng Hiền
[Tổng hợp] - Ăn Vặt Hà Nội - Nguyễn Thượng Hiền
[Tổng hợp] - Ăn Vặt Hà Nội - Nguyễn Thượng Hiền
[Thực đơn] - Ăn Vặt Hà Nội - Nguyễn Thượng Hiền
[Món ăn] - Ăn Vặt Hà Nội - Nguyễn Thượng Hiền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh đúc nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bánh mềm, thịt ướp vừa, nước dùng là nước mắm không phải nước thịt nên mặn. Quán nhỏ, vỉa hè nhưng sạch sẽ. Cô chủ vui tính, lúc loay hoay xếp xếp lọ giấm ớt cô còn đùa bảo lọ giấm ớt màu đẹp nhỉ :)) Quán cũng chỉ có mấy món thôi nhưng thích không gian gần gũi ở đây. Các cô bán hàng ở đây liền kề nhau nhưng gần gũi lắm!
-
Quán nằm ngay mặt đường, nhỏ nhưng dễ tìm, ngồi ăn ở ngoài vỉa hè. Có nhiều món nhưng mình chỉ ăn bánh đúc. Bánh khá ngon, mình có xin thêm nước vì hơi nhạt. 2 bánh đúc và 2 trà đá hết 36k. Cô bán hàng vui vẻ dễ thương.
-
👉🏻quán nằm ngay trên mặt đường phố nguyễn thượng hiền khá dễ tìm , bác chủ nhiệt tình chu đáo, không gian quán sạch sẽ thoải mái ☺️ 👉🏻 thực đơn rất phong phú đa dạng từ những món truyền thống đến những món ăn vặt quen thuộc 😍😍 👉🏻 há cảo chiên bé bé xinh xinh giòn và rất ngonn 💓 nước chấm thì mình thấy hơi ngọt 1 chút 😂 👉🏻 bánh bột lọc cảm giác to hơn mọi chỗ khác, bánh đúc nóng đầy thơm ngonnn cực hợp cho những ngày trời lạnh ☃☃☃ nem cuốn đầy đặn và cũng rất ngonnn 😲😲 Nói chung là duyệt cho quán này😍😍
-
Tình cờ thấy trên page placevietnam review nên hôm nay thử tìm đến đây ăn. Quán nằm ở vỉa hè, bàn ghế chỉ kê được tầm 3-4 bàn thôi và cũng chỉ có một người phục vụ nên chờ order món hơi lâu. Quán thì hơi chật hẹp, và cũng không sạch sẽ cho lắm nhưng đồ ăn thì cũng chấp nhận được. Mình có thử há cảo chiên, nem chạo cuốn, bánh đúc nóng thì đều thấy vừa miệng và khá đầy đặn. Bánh đúc mình thấy khá ngon nhưng thiếu hành khô huhu, há cảo chiên nhiều nhân lắm, nem chạo cũng khá ổn. Giá cả cũng ổn nữa, cô chủ cũng dễ thương.
-
Thất vọng lắm.không gian quán nhỏ hẹp,quạt không có cho khách, ngồi vỉa hè thì phải nhường chỗ cho người đi bộ nên quá chật.tiền thì tính nhầm của khách lợi về mình.đồ toàn làm sẵn và để tủ đông chỉ làm qua lại thôi nên ko cái gì thấy ngon hết.nói chung là ko ngon và ko chuyên.