Giới thiệu
- Địa chỉ: B3 TT2 KĐT Mỹ Đình, (Vào Ngõ Ngõ 176 Đình Thôn), Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 5.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 5.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe mọi người review quán này ngon lắm nên hôm nay đến thử^^ đồ ăn khá ngon, nhất là gukmul tokbokki, đúng chuẩn vị mình thích. Đồ ăn thì k đc nhiều như mọi người review đâu ạ 😁😁 đc cái là đồ ăn rẻ, dễ ăn món nào cũng 100k thôi nè, nhân viên thì thân thiện nè, ưng lắm luôn nè :))) điểm trừ là quán k có nhiều món ăn lắm đâu ạ :( muốn ăn thêm mì đen mà k có luôn, chỉ có jjajang tok giống ảnh dưới thôi 😅 lần sau đến sẽ ăn thử canh chả cá hihii. Xin hết ạ. Không biết có ai vào đọc k nhỉ?? Lần đầu viết review trên placevietnam :)))))
-
🐘 Quán nằm trong khu the Manor, nhỏ nhắn. Trên tường treo khá nhiều tranh. Bàn ghê tươm tât gọn gàng 🐘 Nhân viên ổn phết, chỉ có 2 người nhưng 2 chị làm đồ khá nhanh và giao tiếp tiếng Hàn ổn. Bà chủ khá thân thiện. 🐘 Menu không quá nhiều món. Chỉ chuyên về bánh gạo Hàn Quốc là chính. Nhưng bánh gạo lại được chế biến thành nhiều món khác nhau. Mình thấy giá không cao, thậm chí là rẻ. 🐘 Vì cá nhân mình không ăn được cay, và thích ăn ngọt 1 chút, mà hôm nay đi ăn với mấy đứa bạn chúng nó toàn gọi loại CAY NGỌT nên mình thấy rất ngon. Hợp khẩu vị dã man. Có lẩu tok gồm miến hàn, chả cá, tok, hành xanh Hàn ăn cay chịu ngọt ngọt, tok sốt kem giống mì ý carbonara nhưng sốt ngậy mà ăn không hề bị ngấy đâu. Thơm nữa, ưng món này cực. Tok đen (ăn giống mì đen) cũng ổn lắm, làm xong nóng hổi, vừa miệng, ngoài ra còn có kimbap loại bé bé có phết lớp dầu mè bên ngoài nên mình thích, nhân gồm cà rốt, củ cải, xúc xích và U-OONG (hay U-ROONG) chỉ có ở Hàn mới có thôi, lần đâu ăn luôn. Kimbap nhỏ ăn hay hay mà nước chấm cũng ok. Ngoài ra có há cảo mỏng và miến cuộn chiên sẵn. Các bạn hãy ăn món này chấm với các loại nước sốt của tok (lẩu, tok đen hay tok sốt kem). Duyệt luôn. Chắc chắn sẽ quay lại luôn
-
Clip bữa ăn hôm nayyyy
-
Quán này ban đầu nhìn hơi nhỏ, ngoại thất cũng không bắt lắm nhưng đồ ăn thì rất ngon và vừa miệng . Các loại tok ở đây đều dẻo , ngon , mềm mềm ăn rất thích . Xốt đi kèm cũng được làm khá công phu , hơn hẳn các quán khác mình từng ăn . Có nhiều loại tok cho bạn lựa chọn , nhưng mình thích loại tokboki đen nhất, ăn vị lạ lạ Kimbap ở đây cũng ngon hơn hẳn chỗ khác. Chỉ 10k một thanh dài tầm 10cm , với những nguyên liệu bên trong thì mình thấy như vậy là quá rẻ rồi! Phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện. Quán bài trí đẹp , gọn gàng , đồ ăn ổn. Nói chung là rất ưng quán này
-
* Vị trí: - Quán nằm trong khu The Manor, có vỉa hè để xe rất rộng. Cũng không khó tìm nhé! * Không gian: - Quán chỉ có một tầng be bé nhỏ xinh thôi, nhưng nhìn có vẻ ấm áp lắm. * Nhân viên: - Lúc mình với bạn mình đến thì chỉ có chị chủ người Hàn và một chị nhân viên nữa thôi. Nhưng cả hai chị tính dễ chịu lắm, cũng rất chiều khách nữa. * Đồ ăn: - Giá đồ ăn ở đây rơi vào tầm khoảng 100k/ món, khá là rẻ so với chất lượng. - Quán bán chủ yếu là tok thôi ạ. Và tok ở đây thì ngon cực kỳ, tok mềm nhé, không bị cứng chút nào đâu, ăn nghiện cực. - Ở đây menu không đa dạng, nhưng những món tok cơ bản thì vẫn có đủ: lẩu tok, miến tok (miến cuộn rong biển chiên), há cảo mỏng, tok đen, kem tok và kimbap nhé! + Suggest mọi người thử trước nhất là món kem tok, ngon mê tơi luôn! Tok mềm, sốt đầy ngập, sốt kem ở đây giống kiểu sốt cabonara nhé, nhưng ăn không hề bị ngấy tí nào, chỉ có vị ngậy bùi của kem và hơi ngọt xíu thôi. Bọn mình ăn hết món này đầu tiên đó ạ. + Tok đen, hay lẩu tok ăn cũng khá hợp miệng, có 3 mức cay để lựa chọn là: cay ngọt, cay nhiều và siêu cay. Nếu ai ăn được cay thì cứ mạnh dạn order siêu cay nhé, đảm bảo mê luôn! (y) + Miến cuộn rong biển hay kimbap ăn cũng khá ok! + Món tráng miệng ở đây chỉ có patbingsu đậu đỏ thôi ạ. Ăn cũng được! + Đồ uống ở đây không đa dạng, chỉ có bia, nước ngọt thôi. Và bình thường khi ăn thì các chị đều phục vụ nước lọc lạnh uống kèm khi ăn nên mình cũng thấy thế là ổn cho một bữa xế chiều nhẹ nhàng. ---> Nếu bạn cần có một địa chỉ để thử những món ăn vặt Hàn thứ thiệt thì mình nghĩ đến Gukmul sẽ là lựa chọn không tồi đâu. Thỉnh thoảng đổi gió thử xem thế nào nhé!