Giới thiệu
- Địa chỉ: C5 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 5.000 ₫ - 8.000 ₫
- Giờ mở cửa: 13:00 - 18:00
- Giá: 5.000 ₫ - 8.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Xiên Chiên - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Xiên Chiên - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Xiên Chiên - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Xiên Chiên - Lương Định Của
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Xiên Chiên - Lương Định Của
Vị trí
Đánh giá
-
-
Rất tiếc hôm mình ra thì k còn gà xiên chiên nên vẫn chưa được thưởng thức món đó. Đành gọi các món còn lại. Bánh mì bơ chiên, thịt lợn xiên, nem chua rán, nước quất, sữa đậu nành, xúc xích. Đó là những món bọn mình gọi :)) Bánh mì chiên rất thơm, ăn giòn và béo béo. Đói qua ăn luôn nên k kịp chụp ảnh ^^ Thịt xiên ăn được vì nó k bị nhiều thịt mỡ và nướng k bị quá cháy. Các đồ chiên ở đây mình thấy k bị ngấm mỡ. Các cô thì làm thoăn thoắt, gọi cái 2-3' sau có đồ lần lượt ra. Hôm nào ra nữa để ăn gà xiên rồi review tiếp ^^
-
Nghe danh tiếng từ lâu mà cuối tuần vừa rồi mới có cơ hội đi ăn thử, đúng là không thất vọng tẹo nào hết Thịt gà vừa nạc vừa mỡ được lăn bột chiên lên siêu ngon, ăn lạ hơn thịt xiên bình thường rất nhiều luôn, mặc dù có phần mỡ nhưng ăn không hề ngấy vì có thêm phần dưa chuột muối ăn kèm. Đồ chiên rán ở đây khách gọi mới chiên nên dọn ra còn nóng, giòn siêu ưng. Lạp xưởng ăn lạ miệng, thịt không bị nhão như nhiều loại xúc xích.
-
Hôm nọ đc cô em gái "giải ngố" cho hàng này.. Mặc dù qua khu này 1 vạn tỉ lần rồi, nhìn thấy hàng này quen mắt lắm rồi mà chưa baoh đc vào ăn thôi :))) - Chỗ này cùng khu với Ngọc Thạch Quán ấy nhé, cũng toàn thấy mng ngồi đây xong gọi chè bên Ngọc Thạch Quán bê sang :))) - Về chất lượng đồ ăn: Mình đc ăn thử món Gà xiên chiên thần thánh, Xúc xích bọc bột rán và cả Lạp sường rán nữa 😋 ❤️ Món Gà xiên chiên đúng là làm nên tên tuổi của quán, ngon xuất sắc luôn. Thịt gà cũng chắc chứ kfai bở. Thi thoảng còn cắn đc miếng sụn nữa 😍 Ăn thấy 1 cảm giác rất khác so với thịt xiên nướng 😘 ❤️ Món Lạp sường rán ăn cũng ok, kiểu Lạp xường tươi rán lên chứ kfai lạp xường mình hay ăn với xôi đâu 🤣 ❤️ Còn món Xúc xích bọc bột này, món này ăn thấy ngấy nhất và cũng bình thường nhất. Cũng chẳng ngon lắm, cái lớp bột áo bên ngoài xúc xích ăn ngấy lắm 🙇🏻♀️ - 2 đứa gọi xong rẻ giật mình, chỉ hết có ~100k thôi ấy 😅
-
*Vị trí: trong khu tập thể Lương Định Của *Chất lượng: ăn lần đầu cách đây ~3 năm rùi và cảm nhận là vẫn ngon như ngày đầu, gà tẩm ướp vừa miệng, gà chiên bên ngoài giòn bên trong vẫn mềm ngọt, chấm tương cà mùa lạnh k biết ăn bao nhiêu cho thoả =)) nem chua xúc xích lạp sườn tươi ăn cũng oke, conrdog ăn nhanh ngấy cá nhân mình thấy k ngon 🤫 *Giá cả: khá rẻ, ăn ngon giá sinh viên :)) 100k 2 ng thoải mái lắm dòi *Dịch vụ: quán rất đông và phải chờ theo thứ tự, rất nhiều ng k chịu đc phải bỏ về =)) mình hay ăn thịt xiên trong lúc chờ trc =))))) *Không gian: ngồi ở sân khu tập thể, chiều đông hơi chật và đông đến thì tối ommm =)))
-
mình bị nghiện ở đây kinh khủng quán ở ngay cạnh ngọc thạch quán, có 2 quán sát nhau có thể gọi đồ từ bên này sang bên kia mình hay ngồi quán có nem nướng thịt xiên rồi gọi phomai que và gà xiên sang vị trí: địa điểm cũng không có gì nổi bật. Các bạn ở khu khác ghé chắc sẽ hơi khó khăn trong việc xác định mấy khu tập thể ở đây, nhưng cứ nhớ đầu ngõ có hàng phở bò mà rẽ nhìn chung thì món nào cũng tròn vị, nem chua nướng nem chua rán bánh mì mật ong hay thịt xiên của hàng bên phải món nào cũng ưng cả, nhưng món gây thương nhớ nhất đối với mình là gà xiên của hàng bên trái. Tương ớt tương cà của cả 2 hàng cũng ngon và chấm hợp món ăn nữa nói chung mình là khách quen rồi nên cũng không cần nói gì nhiều hơn nữa. Quay lại thường xuyên hehe