Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Hàng Rươi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Tần - Hàng Rươi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Tần - Hàng Rươi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Gà Tần - Hàng Rươi
[Thực đơn] - Ăn vặt Gà Tần - Hàng Rươi
[Thực đơn] - Ăn vặt Gà Tần - Hàng Rươi
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍Quán nằm ở hàng rươi mà hàng rươi có mỗi 1 đoạn nên đi 1 tý là nhìn thấy ngay Quán bán từ 11h trưa đến khi nào hết thì thôi, khoảng 4 5h là quán bán hết sạch rồi. Quán bán trong nhà bởi thời tiết nóng nực quá chứ đến tầm 3 4h trời mát là quán sẽ chuyển đồ ra bên ngoài ngồi bán - Trong nhà: Số 7 Hàng Rươi - Ngoài vỉa hè lúc chiều tối thì các bạn chỉ cần đi dịch lên 1 đoạn là thấy. 🍲🍲 Gà tần khá là bổ bởi nước dùng kết hợp nhiều loại thuốc đã thế mình còn thích ăn gà nên thường xuyên ăn của quán. Quán có đùi gà, má đùi, cánh và chân. Ngoài ra quán còn có cả miến, mỳ trộn hoặc nước và có đầy đủ tiết, mề, gan gà. Mình thường gọi 1 suất gà tần (đùi) nếu hết thì mình thường gọi má đùi kèm theo tiết, 1 bát mỳ nước với tiết mề gan. Mình thích ăn ở đây hơn hàng bồ bởi nước dùng ở đây rất vừa, không quá ngọt, với chút vị đắng nhẹ của rau ngải cứu. Gà thì ngon khỏi nói. Ngồi chấm với gia vị rất là ngon. Quán rất có nhiều khách nên thường hết khá nhanh 💵 35-40k Follow instagram:@binbolt để cập nhật những địa điểm ăn uống khác nữa nhé
-
Mì gà tần - 7 Hàng Rươi ⏰ Mở từ 11h-21h 📍Nằm trên con phố cổ nhỏ xinh ngắn tí, phải đi sâu vào trong 1 cái ngõ nhỏ mới đến hàng này. Tưởng chừng bên trong ngồi ăn chen chúc nhau nhưng hoá ra bên trong rộng phết đấy lại còn sạch sẽ nữa chứ. Ở đây có miến/mì trộn và gà tần, nhưng món chủ đạo là gà tần nhé nên m recommend ăn gà tần. Nếu đói có thể bảo cho thêm mì vào gà tần ăn cho ấm bụng nhaaa 😋 M order mì đùi gà tần, bát đầy lắm, có cả cái đù gà to oạch. Gà ở đây là gà ta nhưng được ninh khá kĩ nên nhừ lắm, k bị bở, thịt vẫn chắc nịch, ăn thích lắm😝 Gà được hầm chung cùng táo tàu, thuốc bắc và rau ngải cứu nên thơm với đậm vị cực kì, rau ngải cứu k bị đắng cũng k bị sượng, nói chung vừa ăn. Nước dùng ngon ngọt thanh, trong vắt k có 1 tí tẹo váng mỡ nào 😆 1 bát này có 50k mà chất lượng luôn
-
Ăn bình thường, giá hợp lý, các bạn đến ăn thì chú ý khoá cổ xe cẩn thận nha!
-
Quán này giờ mở cả ngày rồi, tgian khá thoải mái. Hôm mình đi ăn tầm 8h hơn thì chỉ còn gà trắng thôi. Gọi 2 bát đùi, mỳ 2 gói/bát và được bát đầy ụ luôn. Tuy nhiên nước dùng ko ấn tượng lắm, táo tàu để nguyên quả khô, ko thấy quả hầm trong nước dùng. Thịt gà chưa đc dai lắm, hơi bở chút mặc dù tơi và mềm. Được cái bát đầy đặn và giá mềm hơn bên Hàng Cót
-
40K-50K/ bát thui mà ngập ú. Tụi mình gọi đùi và mỗi đứa 2 gói mỳ nên thành quả thu về là cái bát bự chảng vậy nè. Hết gà trắng, chỉ còn gà đen, cũng may còn thịt đùi. Thịt gà mềm nhưng bở nh hơn dai. Được cái nhiều rau ngải cứu thơm phết. Nước dùng ổn, hơi nhạt. Nói chung ăn được