Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Dốc Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Durian King - Chè Sầu Malaysia
[Tổng hợp] - Ăn vặt Durian King - Chè Sầu Malaysia
[Tổng hợp] - Ăn vặt Durian King - Chè Sầu Malaysia
[Món ăn] - Ăn vặt Durian King - Chè Sầu Malaysia
[Món ăn] - Ăn vặt Durian King - Chè Sầu Malaysia
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình order qua Now cho cả nhà, trong đó ngoài chè sầu thì order cả chè bưởi. Và mình nhận được cốc chè như thế này. Giá list các bạn ý để là 20k cho 2 thìa chè thua này thì còn đắt hơn cả trong khách sạn 5 sao nhé. Về chất lượng: Chè sầu vị chè không đậm đà nhưng múi sầu to và thơm. Chè bưởi vị nhạt nhẽo.. Đánh giá 2/5, sẽ chỉ od chè sầu khi có code 50%
-
Ngày nào chị ý cũng làm dăm bảy cốc chè bưởi. Delivery now thật là giết dân quá đi
-
Mình là một tín đồ ăn ngọt nhưng phải nói là chè ở đây ngọt dã man, không biết hôm đấy cửa hàng có cho quá tay đường hay không. Được cái múi sầu to ngon, ăn rất đã. Vị chè cũng bình thường, hạt đác ở trong chè sao có cảm giác như hạt nhựa, mềm bên ngoài bên trong cứng đơ. Với cái thứ hai là mình không thích cho vào hộp đen cho lắm, trông thì đẹp thật nhưng rất độc hại, cứ cho vào hộp bình thường là được. Nói chung được mỗi múi sầu riêng là ngon còn lại thì không có gì đặc sắc. Coi như ăn thử một lần cho biết, sẽ không gọi thường xuyên
-
Xem qua placevietnam và Địa Điểm Ăn Uống nên cũng lần mò tới quán ăn thử vì ko xa nhà quá Không gian: trong nhà lẫn ngoài đường, nhưng hơi bé. Giá cả cảm thấy cũng hợp lí, sầu riêng thị trường cũng khá đắt Phục vụ: dễ thương ,thân thiện Món ăn: mình kêu 2 phần chè 1 chè Sầu Malay 1 chè bưởi. Phần to lắm 1 ng ăn ná thở luôn,topping cũng nhiều,có giun xanh,thạch đen,hạt đác,đậu đỏ,ngô,và múi sầu riêng khá to... Còn chè bưởi cùi nhiều, nước dừa béo ngậy thơm. Theo mình ăn rất ngon. Nói chung rất hài lòng
-
Mình lặn lội từ HP lên để ăn bát chè,nhưng thật sự ko uổng công. chè thì lúc mình tới chỉ còn 3 loại là chè sầu Malay, chè bưởi, chè ngũ quả. Mình có gọi 1 phần chè sầu riêng và phần chè bưởi. Theo mình thì giá 60k khá rẻ vì 1 bát to lắm, ai ăn yếu yếu là 2 ng mới ăn hết, vị chè thì thơm béo ngọt thanh của nước cốt và đường thốt nốt, nhưng được cái ở đây thêm topping nhiều và có múi sầu riêng khá là to. Còn chè bưởi thì cùi bưởi giòn và khá là nhiều, nước cốt thơm và béo ngậy. Còn chè ngũ quả mình chưa thử vì no quá ko ăn nổi. Không gian quán bé, mọi người cùng ngồi bằng ghế. Nhìn chung: giá cả hợp lí, chè ngon->sẽ quay lại.