Giới thiệu
- Địa chỉ: 20 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Dũng Hạnh - Bánh Mì Giò Chả
[Tổng hợp] - Ăn vặt Dũng Hạnh - Bánh Mì Giò Chả
[Tổng hợp] - Ăn vặt Dũng Hạnh - Bánh Mì Giò Chả
[Tổng hợp] - Ăn vặt Dũng Hạnh - Bánh Mì Giò Chả
[Tổng hợp] - Ăn vặt Dũng Hạnh - Bánh Mì Giò Chả
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh mì Dũng Hạnh nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng thử một miếng thôi là không thể quên đuọc vị chả siêu ngon ở đây. Bánh 20k nhưng nhiều chả và rau vô cùng. Miếng chả mềm mịn, dài và dày được cô chủ thoăn thoắt cắt rồi cho vào bánh mì. Nhìn thôi đã thèm lắm rồi. Chả ngon, thơm, ngậy mùi. Tuy bánh mì hơi khô nhưng ăn kèm vs chả và nước sốt lại quyện với nhau hoàn hảo. Quán bé xíu mà lúc nào cũng nườm nượp khách, đợi mua cũng hơi lâu. Lần sau mua chả riêng vè ăn mới được
-
Nghe các bạn đồn thổi về bánh mì giò chả Dũng Hạnh nổi tiếng lâu lắm rồi mà hôm nay mới có dịp thử. Cảm ơn bạn mua cho còn tặng cả ảnh chụp cửa hàng:)). ✔️Vị trí: Hàng bánh mì là 1 tủ kính ở ngay đầu ngõ Lê Đại Hành thôi. Ngay bên cạnh Citea Fun cafe. Đối diện Coco Lê Đại Hành nha. ✔️Món ăn: Quán nổi tiếng có giò chả ngon. Mình có được mua cho 1 bánh mì chả nóng hay sao đó. Khá bất ngờ vì trong bánh quả thực đầy ụ chả. Dùng từ đầy ụ có khi còn chưa đủ í. Chả nhiều đến nỗi mỗi miếng cắn là ngập mồm chả, nhai mỏi răng chưa hết 1 miếng luôn í. Bên trong bánh mì có su hào cà rốt thái chỉ được muối khá vừa miệng. Còn có sốt mayo với tương ớt nữa. Bánh mì thì mềm đúng kiểu mình thích chứ k bị giòn nên khá ưng khoản này. Chả của quán thì công nhận là ngon ngọt lắm, ăn miếng chả chắc thịt ưng cực. Nhưng cá nhân thì mình thấy bánh mì chả nóng k hẳn là quá ngon. Với mình có phần nhạt vị kiểu gì í. Bạn mình 3 đứa ăn thử cũng bảo k ngon cho lắm. Hơi thất vọng so với kì vọng của mình. ✔️Giá cả: Hình như giá là 22k 1 chiếc hay sao đó, mình được mua cho nên cũng k rõ. Nhưng nhìn bảng giá thấy giá như vậy có vẻ khá nhỉnh. Nhưng với 1 ổ bánh mì như mình ăn mà tầm hơn 20k thì quá xứng đáng rồi. ✔️Không gian: Hàng này k có chỗ ngồi àm chỉ có mua mang đi thôi nha. ✔️Nhân viên: Mình được mua cho nên k biết nữa 😁
-
Hàng giò chả bé tí xíu ngay cạnh ngõ chợ đuổi nếu đi từ phía Lê Đại Hành. Gian hàng bán đến tầm chiều muộn nhưng bánh lúc đấy ko còn nhiều đâu ạ. Nếu ai đi qua ko để ý thì cũng khá khó tìm. ❤ Bánh mỳ giò chả đầy đủ: Bánh mỳ giòn thơm mặc dù là mua cuối ngày. Có đầy đủ nhân giò chả. Chả hơi mỡ, mùi giò chả thơm và thịt cũng gia giảm vừa phải. Bánh mỳ có kèm rau dưa chua cho đỡ ngấy và một loại nước sốt nhưng mình ko rõ là mayo hay sốt riêng nữa, chắc hôm đấy đói quá :(( Cảm nhận chung thì thấy ko hẳn là ngon nhưng nhân chất lượng vì đầy đặn, miếng chả thơm. 💸 20k/chiếc đầy đủ. 💁 Anh bán hàng làm đồ nhanh thoăn thoắt.
-
Được bạn dẫn đi khen quán nổi tiếng lắm nên cũng khá kì vọng và công nhận là không hề tất vọng Quán chỉ là một sạp hàng bán đầu ngõ ngay mặt phố lê đại hành không quá nổi bật vì mình đi qua đến hàng trăm lần vẫn không biết hoặc hàng không bán đến quá 6h chiều Mình mua 2 bánh mì 2 chả cốm 1 xôi nén thì về thấy thành 4 chả cốm và tổng giá là 80k Bánh mì bị lạnh mình không thích lắm nhưng phải công nhận là xôi và chả ở đây ăn đáng đồng tiền bát gạo Ngoài chả bì có vị rau thì là mình không thích ra thì chả nào mình cũng thấg ngon ấy, xôi không nóng nhưng rất dẻo ăn kèm chả đúng là tuyệt vời 👍
-
Quán mới thuê nhà rộng hơn chuyển vào trong ngõ Lê Đại Hành.. nói thật chất lượng mất đi hẳn , hồi trc ngồi ở vỉa hè khách đến mới cắt chả làm bánh , thật sự rất ngon Bh thì làm sẵn , chả ko nóng , lèo tèo đc 4 miếng Thực sự là THẤT BẠI