Giới thiệu
- Địa chỉ: 304 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Đức - Trà Sữa & Sữa Chua Trái Cây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Đức - Trà Sữa & Sữa Chua Trái Cây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Đức - Trà Sữa & Sữa Chua Trái Cây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Đức - Trà Sữa & Sữa Chua Trái Cây
[Tổng hợp] - Ăn vặt Đức - Trà Sữa & Sữa Chua Trái Cây
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ăn vặt giờ chiều lại đến rồi =))). Chiều là cái giờ dễ đói lắm nên là cứ trà với chè với bánh ầm ầm. Quán này vị trí ngay gần cty gọi ship vừa nhanh vừa rẻ đc tiền ship. Cả nhóm gọi nên gọi đc nhiều món lắm, mỗi cốc đồ ăn của quán này to mà nhiều zã man ấy, cốc nào cũng thế luôn, bảo sao mà giá hơi cao hơn =)). Mình gọi sữa chua đậu đỏ, đậu đỏ mềm hơi ngọt, ăn khá ngon, sữa chua thì ko được ngon lắm cơ mà ăn hai thứ với nhau cug hợp, mỗi tội nhiều ăn ko hết. Giao hàng nhanh đúng giờ
-
Dân văn phòng ăn quà như mỏ khoét không sai đâu các chế, hễ cứ gọi đồ ăn là mình luôn gọi sữa chua nếp cẩm vì đó là món khoải khẩu của mình nên mỗi lần gọi đồ ăn vặt mình đều chọn món này không chần chừ gì luôn nhưng nếu so với các quán khác thì giá ở đây không phải rẻ, cao hơn các chỗ khác khoảng vài nghìn nhưng ăn khá ngon, nếp cẩm dẻo, sữa chua thì thơm có vẻ là sữa chua của thương hiệu có tên tuổi. Vẫn luôn ưng khoản ship đồ của shiper deli rất đúng giờ và thân thiện, sẽ ủng hộ dịch vụ deli dài dài nữa
-
Lần đầu tiên ăn quán này cách đây 2 năm cùng ny cũ. 2 năm sau, ny thì đi lấy chồng, mình tình cờ quay lại đây gọi luôn hai bát như ngày nào. Vừa ăn vừa tự nhủ với lòng mình: "ăn nhiều mới có sức đợi mẹ của những đứa con xinh xắn của mình nữa chứ" =))))
-
Chè khúc bạch hoa quả ăn thanh mát, khá ok. Nhưng trà sữa thì ngọt quá í. Nếu quán có mục cho khách lựa chọn tỷ lệ đường, đá theo khẩu vị của khách như các quán khác thì sẽ ok hơn. Nói chung giá khá rẻ so với mặt bằng chung hiện nay.
-
Ngày lạnh đầu tiên của mùa lên cơn vật đồ ăn vặt nên 9h tối còn đòi ông ny sang đón đưa đi ra tận Nguyễn Trãi này, cách khá xa nhà mình để ăn thử ở hàng này. Nhìn nó kiểu sinh viên trông hay lắm ý 😂 💋 Vị trí: Mặt đường Nguyễn Trãi thôi. Ngay cạnh Ding tea ý ạ. 💋 Món ăn: Chúng mình gọi sữa chua đậu đỏ và sữa chua mít. 5 cái nem chua với 1 suất gà lắc phomai. Sữa chua đậu đỏ bên trong có rất nhiều đậu đỏ nhé. Đậu đỏ ăn bùi bùi, ngọt ngọt, kết hợp với sữa chua ngon ghê luôn đó. Sữa chua mít 1 bát siêu đầy đặn, có đa dạng các loại nguyên liệu bên trong. Mít ngọt. Bát sữa chua mít ăn ngon nghe hơn hẳn trên Bà Triệu. Nem chua rán là loại nem nhỏ, ăn k bị khô, khá ẩm và ngọt. Mình khá ưng. Gà phomai là cái chán nhất. Chả ra vị gì mấy. Phomai rắc lên chứ k phải được lắc. 💋 Giá cả: Quán sinh viên giá sinh viên cực. Chỉ từ 15k đến 20k thôi. 💋 Không gian: Quán bé có 1 tầng. 💋 Nhân viên: Phục vụ bình thường.