Giới thiệu
- Địa chỉ: Hàng Giầy, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cua, Ghẹ Gánh - Hàng Giầy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cua, Ghẹ Gánh - Hàng Giầy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cua, Ghẹ Gánh - Hàng Giầy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cua, Ghẹ Gánh - Hàng Giầy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cua, Ghẹ Gánh - Hàng Giầy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thịt cua ăn ngon, chắc thịt, đã lắm. Ở Hanoi xa biển, ăn mấy cái đồ này mắc như quỷ luôn vậy đó @@ Con trong hình tụi mình ăn đâu tâm 100k, thấy cũng tạm. GỌi thêm cả 1 đĩa ngao nướng, mà mặn quá, thấy ăn ko có ngon lắm. Nói chung chỗ này lai rai với bia thì chuẩn!
-
Hôm qua trời mưa gió thèm sò huyết nướng ra đây ăn luôn. Hàng nằm ở ngã tư Hàng Giầy- Nguyễn Siêu- Ngõ Gạch. Mình gọi 1 đĩa sò huyết nướng. sò đây to, ngọt thế :(( ngon quá h lại thèm:(( mình còn gọi 1 con cua to. cua chắc,nhiều gạch dã man 2 đứa ăn mãi ms hết. bà còn cho thêm cái càng cua,thêm mấy con sò nữa chắc bà thấy mưa gió ướt lạnh vẫn đi ăn:xx.nước chấm hải sản fa vừa miệng vs quất chua chua ngọt ngọt như mấy quán hải sản khác.2 ôg bà già nhiệt tình. ông ăn mặc chỉnh tề ghê. cứ có đồ ăn ôg mang ra lại nói " Các con ăn đi nhé". Ở đây còn có bề bề cg to, ngao, ốc gai, ốc điếu. Thích giấy ăn ở đây kiểu bịch giấy tốt mềm mại chứ k fai mấy loại giấy vuông mua theo lô.Chỗ để xe thoải mái. đĩa sò huyết hết 50k. cua hơn 100k/con. giá khá ổn!
-
Hwa thèm hải sản nên qua chỗ hàng giầy ăn, thấy cácb review quán ông bà bán nên cố tìm bằng dc. Ông bà nc rất nhiệt tình, ân cần, phục vụ thik lắm lun. Mình đi 2ng nên gọi 1cua+1 sò huyết. Quán đông nên chờ hơi lâu, tuy nhiên trời mát ngồi buôn cũng thấy bt. Sò huyết nướng ở đây con to đều, nướng kĩ nhưng ko bị khô. Con nào con nấy ngọt béo chấm với nc quất rất vào. Cua to chắc, ngọt thịt, khá nhìu gạch béo ngậy. 2đứa ăn mãi mới hết. Tổng cộng cả tối hết 50k sò huyết, 100cua, 2tra đá hoa nhài 10k= 160k, đúng tiêu chí ngon bổ rẻ))
-
Mình đi ăn tối qua, quán 2 ô bà. Về thái độ phục vụ, giá hoàn toàn ok. Mình gọi 3 món: sò huyết nướng, ốc hút và 1 cua tổng thiệt hại 250 cả nc là 260k So vs ăn hải sản mình đã đi ăn ở chỗ khác thì quá rẻ. Món sò nướng và ốc mang ra ăn hoàn toàn bình thường. Đến món cua thì thịt rất bở k ngọt :( mình ăn cua cũng nhiều nên có sự so sánh. Đến cuối sau khi ăn nốt cái càng thì 1 mùi như mùi nhà vs công cộng cả ngày k rửa từ cuống họng xông nên mũi rất khó chịu. Sau phải lấy nc trà đá xúc miệng mới hết. P/s trà đá có vị hoa nhài nên át đc mùi. Bạn mình ăn cùng vừa ăn vừa uống nc k thấy mùi j. Mình chỉ ăn k uống nc nên bị vậy ==> k đến ăn lần 2 luôn. Sợ dã man lần đầu bị ăn hải sản như vậy Cua do bà chọn hộ nói chọn con ngon cho mình con tầm 700g mà 150k thực sự thì mua sống cũng k đc vì cua thịt bán ngoài chợ đã là 300-320k/kg
-
Mình cũng thích ra chỗ này, không vì hải sản ngon. Nói chung giá cua ghẹ bình dân thế thì cứ xác định khó có thể là đồ tươi sống được. Nhưng bù lại, bạn được rất nhiều điều khác. Quán nằm ở vị trí góc phố, ngay rìa khu phố đi bộ, ngồi đây bạn có thể quan sát nhịp sống phố cổ, cư dân và du khách. Bạn có thể cảm nhận sự thân thiện, chu đáo của những con phố cổ - là các cụ chủ quán, là anh chị bán nước bên cạnh, kiêm bán cà phê đối diện. Nhìn cách họ chung sống, cùng phục vụ khách, bạn sẽ thấy một Hà nội thật khác, không chỉ có xô bồ, không chỉ toàn giành giật kiếm cơm. Cuối tuần, đánh chén xong, bạn có thể lượn 1 vòng phố đi bộ, cũng rất thú vị. Nói thêm là chén ở đây mình cũng chưa bị Tào Tháo đuổi lần nào :)