Giới thiệu
- Địa chỉ: 13B Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:00 - 18:30
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Crepe Cake - Thụy Khuê
[Tổng hợp] - Ăn vặt Crepe Cake - Thụy Khuê
[Tổng hợp] - Ăn vặt Crepe Cake - Thụy Khuê
[Tổng hợp] - Ăn vặt Crepe Cake - Thụy Khuê
[Tổng hợp] - Ăn vặt Crepe Cake - Thụy Khuê
Vị trí
Đánh giá
-
-
Từng đến đây ăn 1 lần, ngoài ra thỉnh thoảng gặp Crepe Cake ở mấy hội chợ mà khu ẩm thực của placevietnam làm, lần nào cũng phải ăn ít nhất 2 cái. Lần nào cũng thấy đông, crepe chia làm 2 loại crepe ngọt và crepe mặn. Mỗi loại lại có đến gần 6,7 thứ để chọn lựa Mình toàn ăn loại ngọt chứ chưa thử Crepe mặn bao giờ. Loại được gọi nhiều nhất chắc là socola chuối. Giá tầm 25-30k. Lúc nào cũng thấy ngon 👍👍 Chị chủ quán vừa xinh vừa nhiệt tình, luôn cười tươi. Lúc nào ăn mà sợ dính ra ngoài thì bảo nhân viên cắt bánh ra làm các miếng nhỏ.
-
Crepe Cake ở Thụy Khuê khá dễ tìm, hàng nhỏ nhắn thôi nhưng nhìn rất sạch sẽ. Crepe Cake thì ăn rất nhiều rồi nhưng hay ăn nhất ở Crepe Cake. Bánh ngon, nhiều nhân. Thích nhất là Nutela Xoài/ chuối hoặc Jambong phomai. Nutela cho nhiều cực luôn, ăn rất đẫm, kết hợp cùng xoài với chuối thì không bị ngán tí nào. Trà thái xanh mát lạnh, rẻ, ăn cùng crepe rất trôi, mà 1 combo này tính ra chưa đến 50k vừa ngon vừa nhẹ nhàng cho một buổi chiều. Lần sau sẽ thử thêm nhiều vị khác để review thêm cho các bạn hihi.
-
Mình gọi crepe ngọt socola chuối. Và vị của bánh khá được. Vỏ bánh giòn, nóng hổi. Nhân hơi ngọt và socola của mình bị chảy hết xuống túi nilong. Hôm mình đến thì bị hết trà thái nên mình gọi trà đào và nó siêu ngọt.
-
🧀 Vị trí: Đi từ THPT Chu Văn An xuống một đoạn là tới, khá dễ thấy 🧀 Không gian: khá nhỏ, chỉ có ghế chứ không có bàn, tốt nhất là nên mua mang về vì quán cũng khá nóng 🧀 Dịch vụ: cô bán hàng lúc đầu mình nhìn thì có vẻ khó tính, hoá ra là do mặt thôi chứ thực ra tính cô cũng tốt lắm 🧀 Chất lượng: gà xúc xích phomai được cho khá nhiều xúc xích, phomai thì được có tí tẹo thôi. Vỏ bánh mỏng, mềm, ăn không ngấy. Matcha uống khá đắng, thạch chưa được ngon lắm 🧀 Giá cả: 25k/bánh, nước 15k
-
Quán đi trên đường cũng có thế tìm thấy, nhìn thì có vẻ hơi nhỏ. Menu cx có gì đặc biệt lắm, ở đây còn bán cả trà thái nx. Mikk thì hay ăn xúc xích phomai ăn cái này rất ngon. Ngồii chờ bác làm cũng ko lâu lắm. Mình sẽ ăn ở đây lâu dài :))))