Giới thiệu
- Địa chỉ: 2 Ngõ 23 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cốm - Xuân Thủy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cốm - Xuân Thủy
[Món ăn] - Ăn vặt Cốm - Xuân Thủy
[Món ăn] - Ăn vặt Cốm - Xuân Thủy
[Món ăn] - Ăn vặt Cốm - Xuân Thủy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dọc đường này đoạn từ học viện báo chí rất nhiều hàng bán cốm từ sáng đã thấy rồi. Cốm dẹt ở đây được các cô bán hàng bọc trog lá sen to nhìn rất đẹp mắt mà lại cò thơm nữa, ăn mềm dẻo thơm vị cốm non, ngoài ra còn có bánh cốm nhân đậu xanh ăn cũng ngon giá giao động từ 180k đến 230k một cân
-
Nguyên 1 cái đường, đi bộ vài bước là thấy có 1 bác ngồi bán. Có j lạ đâu, chỗ này gần làng Vòng mà ^^ Ăn đc cốm đúng vào mùa thu là cả 1 cái sự may mắn lắm lắm. Cốm ngon, bùi, thơm, dẻo. Theo mình biết vào mùa thì khoảng 180-200k/kg nhé. Càng ngày càng lên giá @@
-
Bước qua những con phố nhỏ, gặp những gánh hàng rong bán cốm mà lòng se lại. Trời đã vào thu rồi. Mùi cốm thơm phảng phất quyện với mùi lá sen ngan ngát. Nhanh tay lượm được gói cốm mang về, nhấm nháp từng chút một, uống với trà sen. Một thứ quà từ thiên nhiên mà những người làm ra nó đã gửi gắm tình cảm của mình vào mang theo chút hương đồng gió nội.
-
Cái mùa thu Hà Nội nó kéo dài ngắn ngủi lắm.. Nó chỉ đơn gỉan là 1 cảm giác se lạnh đầu mùa và sự xuất hiện của 1 món quà đặc trưng - CỐM ❤️ ❤️ Sáng sớm nghỉ học nên có vòng ra Xuân Thuỷ mua chút cốm về. Chỗ này cũng gần đến Làng Vòng rồi :) Mình thấy bà bán cốm ngồi dễ tìm lắm. Mà đọc văn Thạch Lam thì mình trông chờ đc thấy 1 cái đòn gánh của 1 chị trẻ đẹp hơn là 1 bà thế này 😂😂😂 ❤️ Cốm ăn thơm mồm và tơi lắmmm ấy. Ăn nhanh k cả năm sau sẽ k còn đc ăn nữa 😢 Ăn cốm dưới trời thu này, mua đúng cốm Làng Vòng,.. thì đúng là 1 "món quà" của Hà Nội đấy ❤️
-
Thu về lại nhớ đến Cốm Hà Nội. Bao nhiêu năm nay cứ thu về là nhất định phải ăn cốm. Mà cứ phải 3-4 gói mới cảm thấy thỏa cái cơn thèm. Nhiều bạn cứ miêu tả cốm xanh thơm nhưng với mình có có màu xanh nhàn nhạt. Hạt cốm tơi chứ không bị dính lại với nhau nhưng khi ăn vẫn dẻo dẻo, thơm thơm không thể dừng lại được. Nhờ mẹ đi mua cốm về ngồi nhấm nháp ăn không hay ăn với chuối đều thấy thỏa mãn. Rồi rảnh rang thì kỳ công hơn chút hì hục làm chè cốm. Chè cốm ăn mát mà có chút gì rất Hà Nội.