Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 9 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 7.000 ₫ - 15.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 7.000 ₫ - 15.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Thuyết - Tào Phớ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Thuyết - Tào Phớ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Thuyết - Tào Phớ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Thuyết - Tào Phớ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Thuyết - Tào Phớ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Về vị trí thì cũng k khó tìm lắm đi sâu vào trong ngõ đi gần hết cái chợ thì ở cuối cuối là quán (có biển tên quán màu trắng). Cảm nhận đầu tiên là quán đúng kiểu đường phố luôn bác chủ chỉ có cái nồi tào phớ to đùng với cái mâm đựng đồ bỏ vào rồi vài chiếc ghế xung quanh còn xe thì tiện chỗ nào để chỗ đấy :)) Bác chủ cực kì thân thiện nhiệt tình chăm sóc các cháu đến quán ăn cực kì luôn ạ :x bát tào phớ 7k mà đầy ắp lúc bưng chỉ sợ đổ hết ra ngoài. 1 bát bao gồm thạch đen trân châu(ngon) sữa đậu cốt dừa dừa tươi nói chung để tráng miệng thì no lắc lư luôn :)) Sẽ còn quay lại thăm bác dài dài :))
-
- địa điểm k hề khó tìm đâu, các b cứ đến cái ngõ bên cạnh The Kafe đào tấn r đi thẳng đến cuối ngõ là thấy hàng tào phớ bên tay trái thôi. - bát tào phớ ở đây chuẩn vị phớ luôn ý, nói thế là bởi vì lát phớ ở đây mềm mịn vô cùng, cô chủ lại hớt mỏng như giấy chứ k dùng muôi múc như những hàng phớ khác, ăn kèm sữa đậu nành thêm chút nc hoa nhài, vừa ngọt thơm lại vừa mát 😌😌 quán chỉ có đúng 1 món tào phớ sữa đậu, topping chân trâu vs thạch đen và cốt dừa, ngoài ra cô cũng bán cả sữa đậu mới làm nữa nhé. Giá yêu thương cực kì chỉ 7k/ bát
-
Mình tới đây mua tào phớ mang về cho chị gái ăn ^^ Tào phớ ăn ở đó thấy bát ít, vơi,.. Thế mà lúc mua về thì đc cho vào hẳn cái cốc nhựa to bự này luôn, đã quáaa à 😆 ❤️ 1 suất có 7k thôi nè rẻ quá fai hok? 😘 Cô bán hàng lại còn hiền hiền tốt bụng nữa chứ ^^ ❤️ Tào phớ ăn khá thơm, mát lành, tào phớ ở đây chỉ có kiểu truyền thống (thạch đen vs trân châu thôi), k có kiểu thạch xanh đỏ rồi sen nhãn như ở nhg quán tào phớ hiện đại khác đâu,.. Nhg mình ăn cảm giác khá ngon và tin tưởng đc ^^
-
✔️ Vị trí: quán k hề khó tìm đâu. Các bạn cứ đi từ ngõ bên cạnh The Kafe Đào Tấn đi thẳng qua chợ đến tận cuối ngõ sẽ thấy quán cô. ✔️ Quán chỉ có tào phớ truyền thống là kiểu chỉ có trân châu vs thạch đen và ít dừa nạo thôi ý. Thực ra nó cx kp truyền thống lắm đâu :))) vì nếu là tào phớ truyền thống như ở quê mình thì chỉ có tào phớ, nước đường và thêm ít dầu chuối nx thôi 😂. Mình thích mấy quán tào phớ truyền thống kiểu này chứ h cứ tào phớ matcha, socola các thứ ăn chả còn thấy vị tào phớ đâu nữa r :( ✔️ Tào phớ của cô kp là quá ngon, nhưng ăn vị rất vừa vặn. Dk cái là nhiều, nhiều trân châu, nhiều phớ, nhiều thạch, ăn ngập mồm luôn ^^ tào phớ của cô còn chan thêm cả sữa đậu ăn thơm và ngậy hơn hẳn :)))) mỗi tội chan sữa vào sẽ loãng nhìn ảnh sẽ k dk đẹp :)))) ✔️ Giá cả thì quá rẻ cho 1 bát đầy đặn nt :))) s k rẻ khi mà vs 7k bạn vừa dk ăn tào phớ vừa dk uống thêm sữa đậu ( sữa đậu dk chan thêm vào ) ✔️ Cô bán hàng thì siêu thân thiện, vui tính, nhiệt tình ^^ ✔️ Mỗi tội chỗ để xe hơi bất tiện 1 tẹo vì là ngõ chợ, ngay từ đầu bạn nên hỏi cô để đâu và để gọn vào 1 chút tránh việc đang ăn lại phải đứng dậy dắt xe mất cả ngon :)))
-
Lang thang trên đường tự dưng con bạn nhợn lại thèm tào phớ, search trên fooody thì thấy gần mình có quán này nên phi đến luôn. Quán ở sâu trong ngõ 9 cơ, lúc đầu 2 con bé lơ ngơ đi mãi tưởng lạc đường rồi, may mà kiên trì đi mãi tít bên trong cuối cùng cũng thấy. Quán bán tào phớ với sữa đậu, thêm nước cốt dừa, thạch đen và trân châu, giá 7k/1 bát nha. Ở Nghĩa Tân giá có 6k thôi và topping nhiều hơn, nhưng mà quán dùng sữa đậu nành và cô chủ quán cũng khá hiền lành thân thiện nên vote cho cô 4 sao :))