Giới thiệu
- Địa chỉ: 38 Lò Đúc, P. Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 75.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cờ-Rếp - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cờ-Rếp - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cờ-Rếp - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cờ-Rếp - Lò Đúc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cờ-Rếp - Lò Đúc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ có vài chỗ ngồi ở vỉa hè, có 2 loại crepe ngọt và mặn, ăn thử crepe chuối nutella và crepe trứng phomai đều ngon. Giá rẻ hợp lý.
-
Quán nằm bên vỉa hè, cũng nhỏ nhắn nhưng biển màu cam nên khá nổi bâth dễ tìm. Mn đến ăn sẽ đc chủ quán bê cho ghế và bàn nhỏ ngồi ở vỉa hè. Ở đây có 2 loại mặn và ngọt. Mình mới ăn thử loại mặn : xúc xích phô mai khá là ngon. Lúc mang ra bánh nóng hổi cẩm thích lắm luôn. Giá cả dao động từ 25-30k cho bánh và Bingsu thì từ 30-50k gì đó. Cảm thấy mấy chị chủ rất nhiệt tình luôn, đồ ăn ngon mà giá vừa tầm. Mình đi với bạn mỗi đứa 1 bánh rồi ăn chung 1 bát nhỏ bingsu nưac mà no kinh khủng ấy :'( quán mở từ 7 hay 8h sáng gì đó đến tận 10h tối, bạn nào đến tầm sau 5h chiều thì quán sẽ cực đông nhé :)) à ở đây còn có cả khoai tây lắc 10k, với lại nước ép hoa quả các thứ, đa dạng lắm.
-
Trưa nay mình sang Cờ Rếp ăn. Cờ Rếp LĐ mở cũng chắc hơn một tháng rồi, học sinh LNH cũng hay mua bánh crepe ăn sáng. Định ăn mấy lần nhưng lại thôi, hôm nay bạn khao nên ăn thử. Quán bé và chỉ có một bác làm thôi. Nếu ăn bingsu thì sẽ ngồi vỉa hè. Mình ăn một crepe mặn xúc xích phomai 25k và một crepe ngọt socola chuối 20k. Crepe mặn xúc xích phomai ngon, đậm vị. Còn crepe ngọt socola chuối hơi thất vọng :< Chuối mềm oặt và chả có tí vị gì cả, socola cũng chả thấy vị đâu ăn mãi đến cuối mới biết socola chảy hết sạch xuống dưới. Được cái là crepe to nên ăn no lắm với cả giá cũng rất bèo=))) Chắc sẽ không bao giờ đụng tới vị socola chuối nữa=)))
-
eo ôi ngon lắm í uhuuu.:< hoặc là do mình ăn lúc đói nữa nên càng ngon. và 2 đứa ăn chung 1 cái (sau đi ăn 1 mả thứ khác nữa.:))) nên càng thấy ngon.:> lđt ăn crepe k phải ngọt. nhân gà xúc xích phomai.35k sức mình chắc ăn 1 mình thì k ăn hết nổi. từ h sẽ ghé nhiều nhiều, mục tiêu ăn cho kì hết cái menu thì thôi.:)))
-
Bánh crepe có vỏ mỏng, vừa miệng, nhân hơi ít nhưng so với giá tiền thì cũng được =)) Khoai tây lắc thì nguội và cứng quá, không ngon tý nào -.- Và không gian quán nhỏ quá, có mỗi cái bàn và 1 chồng ghế...