Giới thiệu
- Địa chỉ: 198 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 42.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 19:00
- Giá: 10.000 ₫ - 42.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Ăn vặt Cô Mình - Nem Lụi & Bánh Xèo Nam Bộ
[Món ăn] - Ăn vặt Cô Mình - Nem Lụi & Bánh Xèo Nam Bộ
[Món ăn] - Ăn vặt Cô Mình - Nem Lụi & Bánh Xèo Nam Bộ
[Món ăn] - Ăn vặt Cô Mình - Nem Lụi & Bánh Xèo Nam Bộ
[Món ăn] - Ăn vặt Cô Mình - Nem Lụi & Bánh Xèo Nam Bộ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm ở cuối phố yên phụ, khá rộng rãi thoải mái, hướng hồ nên mát mẻ. Bánh xèo và nem lụi ở đây tính theo suất (42k/suất) Bánh xèo thì 1 suất có 3 cái, bánh khá to nhiều thịt,tôm. Nhưng tôm thì là tôm nhỏ. Mỗi tội vỏ bánh thì không được thích lắm, hơi cứng. Nem lụi thì ngon, nhiều thịt, không bị nát. Nước chấm thì khá đặc biệt, không bị quá mặn, lại còn có nguyên 1 bát nộm dưa chuột riêng, ăn thoả thích luôn. Đặc biệt mình thích nhất là quán này có cả rau xà lách lẫn rau cải để cuộc, rau tươi xanh.
-
Qua cs1 ở Cửa Đông full bàn nên ms qua cs ở Yên Phụ ăn. Phải nói là k bõ công đi xa các b ạ :)) Quán ngay đầu Yên Phụ nhỏ dễ tìm, có khoảng tầm chục bàn, phục vụ khá nhanh. Về bánh xèo thì mình k có nhận xét gì nhiều vì mình k quá thích loại bánh này do ăn hơi ngấy :3 Tuy nhiên nem nướng ở đây rất ngon, thơm phức, ăn k hay cuộn cùng rau sống ăn đều ngon. Điểm cộng của quán so vs các quán bánh xèo nem lụi mình từng ăn đó là nước chấm. Nước chấm pha chua ngọt, có thêm lạc giã nhỏ ăn bùi bùi chấm nem hay bánh xèo đều rất hợp vị. Tuy nhiên lần gần đây nhất quay lại, k biết có phải do mình ăn muộn k (tầm 8h tối) thì rau sống rửa k sạch, nhìn héo héo mà hơi bẩn :( K được như ấn tượng tốt lần đầu của mình về quán. Giá cả ở đây cũng khá ok. Mình gọi như trong hình bao gồm cả 2 trà đá là khoảng 130k, ăn 2 ng là thoải mái.
-
Trời tốt mát mát 2 chị em rủ nhau đi ăn bánh xèo . Quán nằm trên đầu phố yên phụ nhỏ . Buổi tối nên khá đông khách . Nhân viên nhanh nhẹn , đồ ra nhanh lắm đi 2 người nẻn gọi 2 bánh 5 nem Ấn tượng là rau héo không được tươi . Nem thơm được nêm vừa vị . Nước chấm ở đây pha vừa lắm thêm ít lạc phủ lên ăn bùi bùi giòn ngon lắm . Bánh vỏ giòn nhân có tôm nhỏ ăn kèm thêm nộm nhưng bánh hơi ngấy Không gian rộng rãi thoáng mát
-
Với khẩu vị của minh - Nước chấm tạm ổn, muốn pha thêm dấm thì không có - Rau đầy đặn, rửa sạch kiểu nguyên cây ko cần nhặt, mỗi bỏ dễ thôi - Bánh đa nem cuốn dẻo, ngon - Nam chính Lụi thì hơi khô, bình thường 8k/chiếc - Nữ chính Xèo... vừa thấp vừa béo ục ịch. Vỏ thì cứng. Nhân thì mỡ kiểu như bạc nhạc băm rối. Giá thì nhiều . Tôm bé cỏn con . Cả nam nữ chính đều không ổn. Vào gọi trước và ngồi mãi mới có. Người vào sau ko ăn Lụi mà ăn Xèo thôi thì đc ưu tiên bem trước, mình phải xếp lùi xuống. Khi mình vào là 17h30, quán vắng cả mình là 3 bàn thôi mà gọi trà đá cũng 4 lần mới đc . Ko quay lại nữa, thử 1 lần cho biết P/S: do ko định up nên ko chụp hết. Sau nhìn quả bánh nản quá nên chụp .
-
Đi lung tung tự nhiên thấy nên tạt vào :)) Mình đi tầm đầu giờ chiều nên không đông quá mà vẫn có nhiều khách. Quán phục vụ cũng nhanh ngồi tí đã có đồ Cô ý thấy mình đi hai người nên hỏi qua rồi bê luôn ra 1 đĩa bánh xèo 5 bánh với 1 đĩa 4 nem lụi còn nóng mới làm luôn. Rau ăn kèm xanh tươi nhìn cũng sạch và nhiều, thích nhất có cả xà lách với rau cải. Có cả bát nộm ăn kèm. Đồ ăn với nước chấm cũng vừa miệng lại có rau nên không nhanh ngấy Nói chung ăn được, có dịp sẽ quay lại.