Giới thiệu
- Địa chỉ: 49A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 75.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Ngô Quyền
[Tổng hợp] - Ăn vặt Cô Liên - Chè Đà Nẵng - Ngô Quyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cơ sở này đẹp vs rộng hơn bên hàng cót. Mình gọi 2 chè khoai dẻo 28k thì phải. Vì là đồ sẵn nên mang lên nhanh. Bát chè khá nhiều khoai có cả miếng thạch đen to nữa có hình dáng kiểu tổ ong nhìn hơi kinh xíu. Chè ngon, ngọt vừa , mình khá thích khoai ở đây ăn dẻo dẻo thơm thơm .
-
Với thời tiết oi bức như này mà được ăn 1 cốc Chè thì rất là tuyệt vời . Và lựa chọn của mình là chè sầu Cô Liên ĐN . Chè sầu thì quá nổi tiếng rồi. Mình gọi chè thái sầu riêng tươi , chè khá đầy đặn , chè có nhiều nhân , hạt đác , thạch , nước cốt dừa , sầu riêng... Chè ngon rất ngậy , thơm thơm , bùi bùi lại không quá ngọt. Giá cả cũng ok. Mình đặt ship qua placevietnam đến khá là nhanh và đá vẫn chưa tan . Nhìn chung rất là ưng
-
Best chè sầu. Thực sự ở HN thì chưa hàng chè nào ngon như ở đà nẵng. Nhưng hàng này là chè sầu ngon nhất ở hà nội hiện tại. Mng nên thử nhé ạ Giá 28k/bát. Gọi ship trên now có code giảm giá. Nên 4 bát này chỉ có 67k thôi ạ.
-
Không ăn được sầu riêng nên mình gọi sâm dứa phô mai và rau câu 3 màu. Phục vụ siêu nhanh và chỗ ngồi thoải mái điều hòa mát lạnh. Cửa hàng có 2 tầng ngồi nhìn đường phố từ trên cao xuống khá thư giãn. Về chè thì mới thử được 2 loại, ưng ý về nước cốt dừa và độ ngậy ngọt vừa miệng. Rau câu và sâm dứa có miếng đổ ra không giữ đc nguyên khuôn bị vỡ nhưng vị ngon và kết cấu ổn. Ai thích ăn chè vị béo ngậy thì sẽ thích vị ở đây, còn ai đang tìm chè có vị thanh mát giải ngấy như bạn mình thì sẽ không ưng lắm. Sẽ quay lại thử thêm những loại khác nữa.
-
Nhân dịp gần hết năm cũ đang đi chơi ở phố cổ mà con bạn thích ăn chè. Chợt nhớ đã găm quán này nên rủ hội phi ra luôn. Quán ở trên phố ngô quyền, khá thoáng và để xe thoải mái. Mình đi đợt mới ra tết một vài hôm, đi tầm tối, lúc ra thì quán hết sầu riêng còn chè xoài với chè khoai dẻo thôi. nên ba tên cứ vào gọi, hai chè xoài và một chè khoai. Bên trong thì mình thấy chỗ ngồi khá bé và hơi chật. Phi lên tầng hai ngồi, lúc ý không có khách mấy nên khá thoải mái chứ không cảm giác cũng sẽ hơi chật chội chút. Theo mình thì bát chè khoai của mình khá ngon, còn hai bát kia thì ko ưng lắm, dù mình là tín đồ của xoài nha. Có một tên còn ăn ko hết bát xòai nữa. Nhân viên bình thường. ba bát này tầm gần 90k nhé. Khi nào có qua muốn ăn chè sầu xem sao quá :D