Giới thiệu
- Địa chỉ: 102 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 80.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 80.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chero Buns - Bánh Bao Tươi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chero Buns - Bánh Bao Tươi
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chero Buns - Bánh Bao Tươi
[Thực đơn] - Ăn vặt Chero Buns - Bánh Bao Tươi
[Thực đơn] - Ăn vặt Chero Buns - Bánh Bao Tươi
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Bánh bao ở đây bán cùng trong Coffee Kat, khácch mua mang về hoặc ngồi cafe luôn được nha. Có 7 loại mặn ngọt khác nhau (sầu riêng, lá dứa, socola, xá xíu thường, xá xíu vỏ chiên, bbq, phomai), giá 15-18k/c. Còn loại bánh bao viên chiên nhỏ xíu mà hôm mình qua không có. - Mua cả hộp 5c đủ vị là 100k nha, bao bì và hình in đáng yêu. Vị sầu riêng thơm, ngọt nhẹ, vị sầu riêng không bị nhiều quá nên dễ ăn. Lá dứa thơm thơm. Socola đậm vị khá ngon. Bánh mặn thì bánh phomai ngon nè, xá xíu tạm ổn, mỗi tội cả 2 nhân đều ít. Bánh khá nhỏ chỉ gọn trong bàn tay thui nên 2ng ăn 5c xong vẫn thòm thèm.
-
Lần đầu gọi bánh bao của quán. Ấn tượng đầu tiên là vỏ hộp vô cùng đáng iu. Mỗi chiếc bánh đều có hình chú cá nhỏ xinh xinh phía trên, vỏ bánh mềm mềm, dai dai, đủ màu sắc, nhìn đã thấy ngon miệng rồi. Ăn xong một cái lại muốn ăn tiếp cái thứ 2 :)) Lần sau có thời gian sẽ đến tận nơi. Đây sẽ là một trong những địa chỉ ăn sáng / ăn vặt lý tưởng của mình 😍😍😍 Giá cả tuy không rẻ nhưng hợp lý, rất đáng Tiền. Vỏ mỏng nhân nhiều nên mặc dù mỗi chiếc trông nhỏ xinh vậy thôi nhưng ăn chắc bụng lắm. Ưng quá nên phải com. ngay, 1 tay cầm bánh, 1 tay gõ phím, miệng nhai nhóp nhép :)) thoả mãn
-
Tranh thủ ngày cuối cùng dc giảm nên làm 1 hộp bánh bao cute này ạ ^^. Mình đặt tổng cộng 5 loại bánh là phô mai, socola, sầu riêng, lá dứa và BBQ. Bánh dc ship đến vẫn còn nóng nguyên, mùi bánh thơm phức, bánh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Và sau khi thử từng loại thì mình thấy như sau: +) Bb socola là ngon nhất, vỏ bánh mềm k khô, nhân socola chảy nóng hổi ăn rất ngon. +) Bb sầu riêng thì vỏ tương tự, cũng thơm phức mùi sầu nh nhân bánh chưa dc ngon lắm. +) Bb lá dứa ăn quá bình thường, vỏ bánh nhạt màu trông k hấp dẫn. +) Bb phô mai trông ngoài thì ngon thật nh ăn vào quá tệ, vỏ bánh khô, dày, phô mai cũng khô quèo, mặc dù bánh nóng nh phô mai lại k chảy, như kiểu bánh chưa nóng vào nhân ý. +) Bb BBQ cũng là thảm họa luôn, nhân bánh như kiểu thịt kho ăn vị rất kì cục, đã thế lại còn cho toàn bì, bạn nào k ăn dc mỡ vs bì lợn thì đừng dại mà ăn, vỏ bánh cũng dày cộp có tí nhân bên trg ý, k = bánh bao 10k ăn còn ngon hơn. Tổng kết lại là chỉ hợp vs ăn chơi thì dc, chứ để ăn sáng thì k no đâu, hơn nữa giá bánh khá chát nên có code mình ms dám đặt, tính cả ship vẫn rơi vào tầm 12k/ bánh, vẫn đắt.
-
Lâu lâu mới lại có sale 40% thế này. Tiếc là hết mất bánh bao sầu riêng mất rồi 😯 mình chỉ khoái mỗi 2 món bánh sầu và lá dứa thui. Mà nhiều hôm quán hết sạch bánh sầu (như hôm nay). Haizzz