Giới thiệu
- Địa chỉ: 29 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 100.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 100.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Xoan - Hàng Giấy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Xoan - Hàng Giấy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Xoan - Hàng Giấy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Xoan - Hàng Giấy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Xoan - Hàng Giấy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình ăn nộm chân gà rút xương ở đây thì thấy hợp khẩu vị, bát 35k mà nhiều phết, chân gà giòn, 1 suất cũng khá nhiều chân gà, nước trộn nộm thì mình thấy ko bị nhạt toẹt như nhiều bạn nói và cay vừa đủ. Mỗi tội từ nhà mình ra đây thì xa quá nên ngại quay lại :(( Ngoài ra ở đây còn nhiều loại chè khác nữa, nhìn đồ ăn ở đây được xếp và chuẩn bị khá là sạch sẽ. Không gian cũng sạch sẽ và thoáng nữa. Chắc chắn lần tới có thèm nộm chân gà rút xương thì mình sẽ ra tận đây để ăn
-
Vâng theo rì viu của các cư dân mạng xuýt xoa về món nộm chân gà rút xương của chè xoan thì mình cũng phải cố mà đi thử cho bằng bạn bằng bè. Ko hiểu do đen hay mồm mình có vấn đề mà thề là lần đầu tiên ăn cái món nộm nào kinh khủng như vại :( nước nộm thì chua loét chân gà ăn thì bở chứ chả zai dòn hay do để lâu nhỉ. Mình vs bạn sợ quá ăn đc 1 miếng bỏ luôn cả bát ko còn hứng thú chuyển sang ăn chè xách xe 1 đi ko trở lại luôn :( chắc mỗi ng 1 khẩu vị quá
-
Hai đứa vô tình đi dạo qua đây thấy đông dã man sẵn tiện cx đang nóng nên vào thử xem sao Quán nằm ngay Ngã tư. Chờ đồ cx khá lâu vì thực sự siêu đông. Chè và caramen đều rất ổn lè, không bị ngọt quá như nhiều chỗ khác. M mua 3 cốc chè sầu về bố mệt cx khen ngon mà ko đắt Hn vào placevietnam ms biết có chân gà rút xương ngon. Lần sau tiện đường sẽ quay lại thử 😋
-
Chè Xoan ngay mặt đường Hàng Giấy, quán khá nổi trên placevietnam, mình cũng đã nghe từ lâu rồi và cũng chưa có dịp thử được nhiều món ở đây. Không gian quán cũng không có gì đặc biệt, chỗ ngồi cũng như chỗ để xe tương đối hạn chế, nhưng mình đến lúc gần trưa nên là cũng không có khách chứ đợt trước đi qua vào buổi tối thì quán rất đông khách, ngồi ở vỉa hè cũng nhiều. Ăn thử cẩmen tự làm của quán mà thấy còn kém ngon hơn cả chị mình tự làm ở nhà nữa. Bởi caramen này cho quá nhiều sữa đặc, ăn vào mà toàn là vị sữa đặc thôi, và cũng quá ngọt, không ngon.
-
Đến chè Xoan bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần chỉ vì thòm thèm món nộm chân gà rút xương ở đây Nộm chân rút xương có ở đây từ lúc chưa thấy ở hà nội :)) trong mắt mình lúc đấy món này sao mà lạ thế!!! Cho đến giờ nhiều hơn rồi thì nộm ở đây vẫn vô địch đó ạ Mỗi bát nộm có tầm 5 chân đc cắt bé ra, tẩm ướp trước rồi, có kèm với bắp cải xanh, bắp cải tím bào sợi. Ăn ngon, giòn, chân gà giòn sần sật thích vãiii, nước chan vào ngon nên ăn vừa miệng lắm ý!!! Về giá cả thì 35k cho 1 bát này thì hơi cao 1 xíu, mình nghĩ tầm 25k sẽ vừa hơn, vì chỉ là món ăn thanh cảnh thui Về không gian quán thì hơi bé, chỉ là quán chè bt thôi Về địa điểm thì nằm ngay mặt đường hàng giấy, dễ nhìn lắm Phục vụ nhanh, nhiệt tình Ở đây chè sầu cũng ngon lắm mà toàn quên chụp Ăn quên sầu luôn anh chị ạaaaa