Giới thiệu
- Địa chỉ: 158 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Út Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Út Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Út Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Út Mai
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Út Mai
Vị trí
Đánh giá
-
-
🎈Giống như nhiều quán chè bình dân khác thì quán chè Út Mai cũng được bài trí rất đơn giản, chỉ có một tủ kính đựng các loại đậu, hạt, trân châu… và vài ba bộ bàn ghế nhựa thôi. Nhưng quán có biển lớn rất dễ tìm các bạn nhé. 🎈Mình có gọi thử 3 món ở đây là hoa quả dầm caramel, chè thập cẩm và hoa quả dầm sữa chua. Vị chè ở đây thì cá nhân mình thấy thích hơn nhiều chỗ khác do nó không bị quá ngọt. Vị ngọt vừa phải nên ăn nhiều cũng không bị ngán. Mùi dầu chuối hơi nồng nhưng chỉ một lúc đầu, sau ăn quen sẽ ghiền luôn. 🎈Hoa quả dùng để dầm thì khá tươi nhưng khi dầm thì cho hơi ít sữa đặc nên mình phải xin thêm, nếu không thì ăn sẽ bị nhạt. Vị caramel ăn trong hoa quả dầm thì cũng không có gì đặc trưng lắm, mùi đường cháy cũng không nổi bật như caramel ở Nguyễn Thượng Hiền. 🎈Với menu cơ bản và phục vụ học sinh sinh viên là chủ yếu thì 60k cho 2 người thì mình thấy cũng khá là hợp lý. Cô chủ cũng đon đả, nhiệt tình với khách.
-
Quán bình thường vừa ngon vừa rẻ. Thích quán nên giới thiệu bạn đến ăn, ai dè lại có biến 😞😞😞 Qua quán đúng lúc quán đông, đợi lâu lâu mới có đồ. Bác chủ tay chân luống cuống còn làm xót đồ. Cà phê cho vào caramen thập cẩm và caramen sữa chua bị quá tay, ăn thành ra mất ngon 😥 Quán hôm đó có bác phụ việc mới, có lẽ chưa quen nên không giúp được gì nhiều. Bác chủ thành ra nhiều việc. Khách đông, bác chạy qua chạy lại hoài cũng thương bác :)) Mong lần tới quay lại, quán lấy lại chất lượng như cũ :))
-
Nghía quán lâu lắm rồi mà tại cứ ở cái trục đường tuy k xa nhưng k liên quan đến đi chơi nên mãi mới có dịp đến ăn. Nó ngon quá đi mất í ạ ❤️ ❤️ Vị trí: Quán chè khá dễ tìm vì nằm ngay mặt đường Lò Đúc. Mình đi từ hướng Trần Khát Chân rẽ vào Lò Đúc thì quán nằm bên tay trái nhé. ❤️ Món ăn: Phải nói thật là bây giờ đi cả Hà Nội mình chưa tìm được chỗ nào ăn chè đúng hương vị truyền thống mà lại ngon như chè ở đây luôn í ạ. Mình gọi chè thập cẩm, bên tromg có cơ man bao nhiêu là thứ mà đến giờ nhiều thứ ăn ngon ơi là ngon nhưng mình vẫn k biết nó là cái gì trong cốc chè luôn, y như cảm giác hồi bé í. Nước cốt dừa còn tự làm, vừa thơm vừa ngon dã man nữa chứ. Đặc biệt nhất là dầu chuối, 1 thứ gần như đã tuyệt chủng ở các hàng chè thì đã xuất hiện ở đây. Ăn miếng chè cảm nhận rõ hương chuối, thơm thoảng mà ngọt vị thích lắm lắm luôn. Món hoa quả dầm mình gọi cũng ngon lắm. Ngọt vừa cực mà hoa quả có nhiều, có cả bơ luôn, cả mãng cầu các kiểu. Hoa quả lại tươi cả ngon ngọt nữa chứ, ăn mát họng ưng trên cả ưng ạ. ✔️ Giá cả: Siêu rẻ luôn. Trả tiền mình còn hơi shock. Ngon như thế, chất lượng như thế mà hết có 32k. Tính ra 15k chè và 17k hoa quả dầm 😱 ✔️ Không gian: quán có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài hè. Sạch sẽ và thoải mái. ✔️ Nhân viên: Cô chủ thì k thân thiện nhưng chị con cô thì thân thiện, chu đáo và hiền lắm nhé.
-
Tui nhà kê quá cơ, mãi mới biết gần nhà có quán chè ngon rẻ mà cực hay ho mới chết chứ. Hàng chè rổ giá tầm 15k. Chè có cái thạch tự làm màu sắc hay ho nên tui cứ nằng nạc đòi cô bán hàng cho vào hoa quả dầm với chè thập cẩm mới chịu :)))) Chè không có ngọt, hơi ít, nấu hơi loãng nhưng 15k thế cũng đc sòy. Cô chú chủ bán hàng niềm nở, mở gần như cả ngày và khá muộn tầm 10h,10r tối đóng cửa nha.
-
quán chè nhỏ nằm ở mặt đường lò đúc, đoạn gần giao ra trần khát trân ý nha, đi mọi người để ý tý là sẽ thấy biển hiệu ngay thui😌 ✔️quán khá bé, chủ yếu là ngồi ngoài vỉa hè, trong nhà chỉ ngồi được có 2 bàn thôi, tủ chè của cô trông cực sạch sẽ và thích mắt luôn ý. ✔️menu ở đây có rất nhiều món, giá tầm 15-30k, có chè, hoa quả dầm, sinh tố, caramen, sữa chua... cái gì cũng có ý:)) mình đi ăn thì gọi chè ăn thử: -chè thái: đầu tiên xin nói rằng đây là cốc chè thái ngon nhất trong tất cả các quán chè mình từng ăn😭 ngon thật luôn ý, ăn kiểu thanh mát chứ khôg bị quá ngọt đâu, cốc chè có thêm thạch cà phê, thạch xanh thì hình như là vị lá dứa, có cả mít và xoài, nước chè có cốt dừa nhưng không bị đặc, ngọt nhưng là ngọt thanh, ngọt nhẹ nhàng, ngon dã mannn👍 -chè thập cẩm: hiuhiu ăn nhớ cho nhiều đá nha vì loại này thì max ngọt:)) ăn cũng bình thường, kiểu tạp phế lù :)) ✔️2 cốc hết 30k, khá rẻ:)) các cô bán hàng mặt không nở một nụ cười ạ =))