14-08-2024 20:35

Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít

Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít

Giới thiệu

- Địa chỉ: 72 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa:  09:00 - 21:00
- Giá: 15.000 ₫ - 32.000 ₫

Hình ảnh

Tổng hợp- Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít

Món ăn- Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít

Món ăn- Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít
[Món ăn] - Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít

Không gian- Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít
[Không gian] - Ăn vặt Chè Thập Cẩm, Sữa Chua Mít

Vị trí

Đánh giá

  • 1.0
    16-08-2018 16:25:48
    4h chiều nay tôi, em gái và con gái đi bộ qua cửa hàng này nên rẽ vào định ăn chè. Lúc này quán ko có khách, biển đề rất nhiều loại chè hấp dẫn nhg chủ quán nói với tôi chỉ còn đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen. Hơi thất vọng nhưng đã vào ngồi nên chúng tôi gọi 1 ĐẬU XANH, 1 ĐẬU ĐỎ. Được 1 lát em chủ chạy ra bảo: "Em còn ít ĐẬU ĐỎ quá, chị ăn lẫn với đậu xanh đậu đen nữa nhé!" Thêm 1 sự khó chịu vì hết đậu đỏ mà nãy cô ấy còn mời. Đành phải ok. Rồi em này bê ra 1 cốc ĐẬU ĐỎ đầy và 1 cốc mix. Tôi và em gái cùng hỏi lại về sự nhầm lẫn này nhg em ấy khăng khăng là nãy nói hết ĐẬU XANH. Chẳng nhẽ 2 người chúng tôi cùng nghe nhầm? Em này cãi lấy cãi để, dù rằng em ấy nói dễ nghe 1 chút chúng tôi cũng ăn thôi, chẳng bắt bí làm gì. Câu chuyện cũng chưa đến độ căng thẳng nhưng 1 thanh niên (dường như là chồng em chủ quán) nói xen vào: "KHÔNG ĂN THÌ CÚT!" Rồi cứ thế chửi bới đuổi chúng tôi đi bằng nhg lời lẽ thô bỉ. Tất niên chúng tôi đứng dậy đi ngay lập tức nhưng quá bực mình vì cái quán chè tệ hại, vô văn hoá này. Các bạn lưu ý đừng bao giờ đặt chân vào đây, chưa chắc đã ngon mà chuốc lấy bao bực dọc!
  • 7.0
    16-08-2018 16:25:46
    Chiều nay nóng quá đi làm về mình tạt vào quán chè ở ngay mặt đường Vũ Trọng Phụng. Về không gian: quán sạch sẽ, thoáng mát, còn có thêm một cái gương lớn để tạo cảm giác căn phòng rộng hơn. Trên tường có vẽ nhiều họa tiết cành, lá nhìn cũng khá đẹp. Về địa điểm: ngay mặt đường nên cũng khá dễ nhận biết. Menu của quán khá đa dạng có các món liên quan đến chè, sữa chua, sinh tố… Về chất lượng thì ôi thôi chán không tả được. Không biết do không hợp khẩu vị mình hay là mình kén ăn hay nó đúng thật là không ngon nữa. Mình và đứa bạn cùng gọi chè thập cẩm. Hình thức cốc chè nhìn chả đep tẹo nào. Bên trong thì toàn những đồ lung tung gì gì đó ăn cũng không ngon mà nói thật ra là còn không so được với mấy quán vỉa hè hay gian hàng trong chợ luôn. Vị chè đắng đắng chứ không ngọt không biết có phải do là cho nhiều đường hóa học không nữa. Đây là lần đầu và cũng là lần cuối vào quán này.

Bài viết cùng tác giả

misconception of time
Vườn chim Thung Nham – Vương quốc của các loài chim ở Ninh Bình
misconception of time
Nhà thờ Phát Diệm Ninh Bình – Nhà thờ đá có kiến trúc của đình, chùa Việt Nam
misconception of time
Tam Cốc – Bích Động, “vịnh Hạ Long trên cạn” ở Ninh Bình
misconception of time
Icehotel 33 - Khách sạn làm từ 500 tấn băng
misconception of time
Chùa Bích Động – Ngôi chùa hang cổ kính trong lòng di sản
misconception of time
Top 5 bảo tàng Singapore đặc sắc nhất định phải ghé thăm

Địa điểm liên quan