Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Ngõ 165 Xuân Thủy (95 Trần Quốc Vượng), Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Xuân Thủy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Xuân Thủy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Xuân Thủy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Xuân Thủy
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè Thái Lan - Xuân Thủy
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ xinh nhưng sạch sẽ thoáng đãng. Tuy vậy, vì không có điều hoà nên ngày nào nắng kinh hoàng thì vẫn hơi khó chịu. Chị chủ quán vui tính và thân thiện, chè lên rất nhanh. Tào phớ thì không có gì nổi bật nhưng mình rất thích chè thái ở đây. Chuối là ngon nhất, các vị khác cũng vừa chứ ko bị ngọt gắt như một vài hàng khác mình từng ăn. Hahaa lần tới chắc mình phải gọi nhiều chuối ăn cho đã :3 Quán lại còn gần nhà, thỉnh thoảng buồn mồm chạy ra mua ăn :) Giá cũng toàn 10-15k cũng ổn so với chất lượng. Duyệt.
-
Quán nằm ở ngõ 165 Xuân Thủy, ở cuối luôn. Khá sạch sẽ, chè ăn tại quán chỉ có 15k/cốc, chị chủ hàng rất thân thiện nữa :D Mình có ăn thử bát chè thái thấy khá no :D chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ quán :)
-
* Vị trí: Quán nằm trong ngõ 165 Xuân Thủy, biển xanh đặc trưng như món chè Thái nên khá dễ tìm. * Không gian: Quán hơi bé, nên ngồi cũng không thoải mái cho lắm * Phục vụ: Có mỗi chị chủ, nhưng chị thân thiện và nhanh nhẹn. Gọi đồ không phải chờ đợi lâu đâu. * Chất lượng: Món chè thái khá ổn, đầy đặn, nhiều sợi xanh nên mình rất thích. * Giá cả: Bát chè to ú ụ như này mà chỉ có 15k thôi, hợp lý vô cùng. Mình ở gần đây nên ngày nào cũng phải ghé ăn một bát chè mới đỡ cơn ghiền ^^
-
Hôm thấy placevietnam giới thiệu có quán chè Thái ngon. Mình với đứa bạn cùng phòng quyết định lôi nhau đi ăn. Vào ngõ 165 Xuân Thủy rồi, số nhà trong này cứ loạn hết cả lên, mãi không tìm thấy quán đâu. Tí xong 2 đứa nhìn thấy 1 quán ghi số nhà 36 phi vào luôn, nhưng trong này KHÔNG có chè Thái. Mình đã phải ra ngoài nhìn lại biển xác nhận lại số nhà. Đúng là số nhà 36... Đến tận lúc về 2 con mới ngớ ra đây là SN 36 ngõ 175 @@.Khổ vậy. Vào nhầm quán. Hôm sau mình quyết định phải tìm bằng được quán nên lại lôi bạn đi ăn 😁😁. Cuối cùng cũng vào đúng quán. Mình gọi Thái chuối, bạn mình gọi Thái thập cẩm. Ăn cũng khá ngon :)). Chuối của mình thì hơi chua 1 chút, chắc do chín quán. Quán thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Không có gì đặc sắc cả. Giá thì tương đối rẻ. 30k 2 bát chè.
-
Hôm nay là tết tây,cả nhà rủ nhau đi ăn vặt ở quán vỉa hè.Lướt qua placevietnam thì thấy quán nên đi luôn.Quán không tiện lợi lắm nhưng đồ ăn thì ngon mà cách phục vụ của nhân viên cũng chu đáo và vui vẻ.Mình mua take away một chè thái và vài món ăn nữa.Kiểu giáu này mình cũng sẽ quay lại đây ăn cho mà coi.Ahihi vì mình thích ăn vặt mà